CSGT cưu mang một thiếu niên đi lạc hơn 200km

CSGT cưu mang một thiếu niên đi lạc hơn 200km

(SGGP).- Ngày 22-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã làm thủ tục bàn giao một thiếu niên về lại với người thân ở Đức Thọ (Hà Tĩnh). Thiếu niên trên là Trần Văn Đạt (14 tuổi, ở Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Khuya 19-7 một tổ CSGT Quảng Bình có mặt ở xã Hồng Thủy (Lệ Thủy) như thường lệ để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát QL1A thì thấy cháu Đạt đi lại trong đêm tối với vẻ mặt thẫn thờ cùng chiếc xe đạp. Khi các chiến sĩ tiếp cận mới biết cháu bị lạc từ Đức Thủy vào Hồng Thủy hơn 200km bằng xe đạp. Thời điểm đó cháu Đạt rất đói và khát nước. Các chiến sĩ CSGT liền mua thức ăn, nước uống để tiếp sức. Sau khi ăn xong, cháu Đạt cho biết nhà ở Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Các kênh liên lạc được kết nối với cơ quan công an địa phương Hà Tĩnh cũng như người nhà của cháu Đạt.

Ông Trần Văn Thủy, cha cháu Đạt và chị gái đón Đạt trở về nhờ sự giúp đỡ của CSGT Quảng Bình.

Ông Trần Văn Thủy, cha cháu Đạt và chị gái đón Đạt trở về nhờ sự giúp đỡ của CSGT Quảng Bình.

Ngày 22-7, gia đình cháu Đạt đã có mặt tại trụ sở Phòng CSGT Công an Quảng Bình để nhận người nhà.

MINH PHONG

Tin cùng chuyên mục