3 chị em côi cút không nơi nương tựa

Năm 2000, chị Nguyễn Thị Sen (48 tuổi, ở Tiên Phước, Quảng Nam) vào TPHCM kiếm sống. 
3 chị em côi cút không nơi nương tựa
Chị và anh Nguyễn Phú Quý (44 tuổi) sống chung tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM và có với nhau 3 người con: Nguyễn Thị Thanh Thảo (16 tuổi), Nguyễn Phú Trung (14 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (13 tuổi). Tuy hai vợ chồng làm thuê mướn sống qua ngày, nhưng vẫn ráng lo cho các con được đến trường. Thấy hoàn cảnh vợ chồng chị Sen khó khăn, anh Minh - lúc ấy là công an khu vực đã cho gia đình chị Sen san lấp, cất tạm chòi lá nhỏ trên phần đất công còn bỏ trống của địa phương để có chỗ.  Năm 2005, khi đứa con út chưa đầy 2 tuổi, anh Quý bị bệnh lao phổi. Không tiền chữa trị, bệnh tình ngày càng trở nặng, anh Quý đã qua đời. Chồng mất, chị Sen một mình gồng gánh làm mướn nuôi các con ăn học. Nhưng hễ đến mùa mưa, cái chòi lá dột nát (ảnh) lại bị nước ngập lênh láng, ướt hết tập sách của con. Chị Sen đến phường xin sửa chữa nhưng không được chấp nhận, với lý do nhà cất trên khu đất công do UBND phường quản lý. Chị Sen đành phải tìm đến chùa gửi tạm 3 đứa con để mong con được tiếp tục đến trường.  Thế rồi, đến lượt chị Sen bị phát hiện ung thư vú, vì không được chữa trị kịp thời nên đã di căn giai đoạn cuối. Chị Sen mất, các con chị rời chùa về lại căn chòi cũ để ở và chịu tang trong hoàn cảnh thiếu thốn. 3 người con côi cút của chị Sen mong được chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm hỗ trợ, mở rộng vòng tay nhân ái giúp vượt khó, để tiếp tục thực hiện ước mơ được cắp sách đến trường.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục