3 năm gian nan giành sự sống cho con

Mới 5 tuổi nhưng bé Lê Minh Quân (ở xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã phải nằm viện ròng rã 3 năm nay, đau đớn với kim tiêm, dây truyền thuốc và hóa chất.
3 năm gian nan giành sự sống cho con
 Để giành giật sự sống cho đứa con thơ độc nhất, ba mẹ bé là anh Lê Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Tứ lâm vào cảnh long đong, kiệt quệ. Trên giường bệnh tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế, anh Hoàn vừa ôm, vừa dỗ dành con nén khóc (ảnh), rồi thẫn thờ kể: “Gần 3 năm trời liên tục, hai vợ chồng tôi phải bỏ hết mọi công việc mưu sinh, bán sạch mọi thứ và vay mượn khắp nơi để đưa con vào bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư máu bằng phương pháp hóa trị. Đến cuối năm 2016, những tưởng bé đỡ hơn, nhưng bất ngờ tái phát bệnh, phải nhập viện điều trị gấp bằng phương pháp xạ trị”. 

Anh Hoàn túc trực bên giường bệnh chăm sóc con; còn chị Tứ hễ lúc nào con khỏe hơn một chút là chị lại tranh thủ đi rửa bát ở căn tin bệnh viện kiếm đôi ba đồng. Dù bệnh đã rất nặng nhưng bé Quân vẫn chưa bao giờ thôi ước mơ một ngày nào đó sẽ khỏe mạnh để được đi học, thực hiện mong ước sau này làm bác sĩ. 

Các bác sĩ cho hay, để điều trị bệnh cho bé Quân, ngoài hóa trị, xạ trị bằng các loại thuốc đặc dụng, còn có thể cấy ghép tế bào gốc hoặc ghép tủy xương, nhưng rất tốn kém. Hiện ba mẹ cháu Quân đang rất khó khăn không biết xoay xở cách nào để có thể tiếp tục điều trị cho con. Anh Hoàn chia sẻ: “Thật sự bây giờ tôi chẳng dám nghĩ ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết cố gắng tới đâu thì tính tới đó. Mình nghèo không có tiền, thương con chỉ biết khóc thầm thôi”. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục