Chết người mới làm cầu
SGGP:: Cập nhật ngày 27/01/2007 lúc 15:40'(GMT+7)

- Cây cầu không tay vịn ở quận 12 ác hại thiệt. Chết cùng lúc cả ba mẹ con.

- Đây là cái chết đã được báo trước. Biết bao nhiêu người đã bị rớt xuống cầu rồi. May mà họ biết bơi hoặc rớt ban ngày. Quận đã biết, đã xuất kinh phí và chỉ định thầu để làm cầu nhưng bên thi công lại lần xần...

- Lần xần không xây cầu để chết người có phải chịu trách nhiệm gì không?

- Đã cấm thi công ba năm rồi, còn trách nhiệm với người chết chưa nghe nói tới. Ối chà! Ngay chuyện thi công tắc trách gây chết người đòi bồi thường còn khó, huống chi...

- Ban quản lý công trình giữ tiền nhà nước mà không đốc thúc thi công để xảy ra chết người thì phải tính sao?

- Cái này cũng khó, họ có 1.001 lý do giải thích. Luật lệ cũng không quy định.

- Ở nước ngoài, người có trách nhiệm sẽ từ chức vì lỗi gián tiếp như vậy.

- Ồ! Ta khác Tây nhiều. Tàu hỏa bị nạn bộ trưởng đi tắm bùn thư giãn có sao đâu. Chuyện đi lọt cầu là chuyện nhỏ.

- Chính vì thiếu văn hóa từ chức nên cứ tà tà thế đấy, nhà cao tầng cháy mới mua thang chuyên dụng, chết người mới đi làm cầu...…

- Khó lắm! Thực hiện văn hóa từ chức lấy đâu ra người làm việc!

TƯ THỢ NẤU  

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đám cưới linh đình kiểu Ấn  (27/01/2007,15:38)
Bức xúc...bức xúc...  (27/01/2007,15:38)
“Nóng” vì… hàng lậu  (27/01/2007,15:33)
Bài 2: Thống trị kỷ nguyên mới  (27/01/2007,15:31)
Cậu bé có độ dẻo kỳ lạ   (27/01/2007,15:27)
Những cuộc chiến gay go  (27/01/2007,15:26)
Góc chợ sáng nay  (27/01/2007,15:21)
Nửa vé chung kết trong tay sư tử biển  (27/01/2007,15:21)
Không có tội, sao phải dọa?  (27/01/2007,15:20)
Phạm Duy với Tình hoài hương  (27/01/2007,15:19)