Xóa sổ băng trộm “liên tỉnh, tốc hành”
SGGP:: Cập nhật ngày 27/01/2007 lúc 15:40'(GMT+7)

Năm tên đạo tặc “rong ruổi” từ Nam chí Bắc trông như những lữ khách. Ít ai nghĩ chúng đang sử dụng “tuyệt chiêu” đánh quả theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn” tại những nơi có bước chân chúng đi qua.

Hai vụ trộm táo tợn

6g sáng 6-1-2007, nhân viên cửa hàng kinh doanh dịch vụ Viettel (thuộc chi nhánh Viettel Phú Yên) tại số 488 đường Nguyễn Văn Linh, P.Phú Lâm, TP Tuy Hòa cấp báo cho công an địa phương: cửa sắt của cửa hàng này đã bị kẻ trộm phá khóa đột nhập. Kiểm kê tài sản phát hiện hơn 500 thẻ cào và 66 sim ĐTDĐ đã “không cánh mà bay”.

Chưa hết, cách địa điểm này chừng dăm bước chân, một “nạn nhân” khác là cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ Thanh Thảo (số 504 Nguyễn Văn Linh) cũng bị “banh cửa”, kẻ trộm “rinh” mất 125 hộp sim ĐTDĐ, 300 thẻ cào và 15 chiếc ĐTDĐ các loại.

Ngay lập tức Công an TP Tuy Hòa có mặt và kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy đây là vụ trộm có tính chất chuyên nghiệp, thủ phạm có thể từ 4 đến 5 người, nhiều khả năng là người ngoài tỉnh, thuộc loại chuyên “đánh quả” đường dài kiểu “liên tỉnh, tốc hành”.

Lệnh kiểm tra, rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn được phát ra với hy vọng những “vị khách đường xa” này đang dừng chân ở đâu đó và đây có thể là điểm mấu chốt để phá án…

Phá án

Không phải mất nhiều thời gian, ngay trong ngày, các trinh sát đã lần ra được manh mối đầu tiên, đó là những thông tin thu thập được từ một khách sạn nằm ở phường 2, TP Tuy Hòa. Theo đó, sáng sớm 5-1-2007, khách sạn Việt Hương đón 5 vị khách lạ, trông bên ngoài ai nấy cũng đượm vẻ phong trần của những khách đường dài. 0g ngày 6-1, năm vị khách lạ bất ngờ trả phòng, lên xe lao vút trong màn đêm theo hướng xuôi vào phía Nam quốc lộ 1A.

Người của khách sạn chỉ kịp nhìn biển số hai “con ngựa sắt” của họ. Danh tánh 5 vị khách còn lưu lại trong sổ trực khách sạn này gồm: Nguyễn Bá Ngọc (36 tuổi), Đinh Ngọc Hưng (28 tuổi), Nguyễn Gia Khánh (28 tuổi), Nguyễn Quang Khánh (28 tuổi), Tạ Hữu Long (30 tuổi) đều cư ngụ tại TP Hải Phòng. Cùng lúc đó, Công ty Viettel cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin quan trọng: hai trong số thẻ sim bị mất tại cửa hàng đã được các đối tượng nạp tiền vào sử dụng.

Những cú “kích hoạt” thẻ sim đã giúp cơ quan điều tra “định vị” được các đối tượng nghi vấn đang “lang thang” ở đâu, giúp công tác điều tra phá án diễn ra nhanh hơn ngoài mong đợi. Lệnh phá án được đưa ra.

Ngày 12-1, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan với chứng cứ phạm tội không thể chối cãi là hàng trăm sim, thẻ cào ĐTDĐ chúng đang sử dụng, cất giấu…

Tại địa phận TP Tuy Hòa, cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại khi chúng đang trên đường lẩn trốn vào miền Nam. Cả 5 chính là 5 vị khách đường xa từng dừng chân tại khách sạn Việt Hương hôm xảy ra vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận, đã sử dụng thủ đoạn dùng xe máy “rong ruổi” từ Nam chí Bắc để “săn mồi” sau khi “đánh quả” thì di chuyển sang địa bàn khác để tiêu thụ và… tiếp tục “đánh quả” khác. Trước khi thực hiện 2 vụ trộm nói trên, bọn chúng đã thực hiện ít nhất 3 vụ trộm cắp tại địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên…

Nguyễn Vinh

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chết người mới làm cầu  (27/01/2007,15:40)
Đám cưới linh đình kiểu Ấn  (27/01/2007,15:38)
Bức xúc...bức xúc...  (27/01/2007,15:38)
“Nóng” vì… hàng lậu  (27/01/2007,15:33)
Bài 2: Thống trị kỷ nguyên mới  (27/01/2007,15:31)
Cậu bé có độ dẻo kỳ lạ   (27/01/2007,15:27)
Những cuộc chiến gay go  (27/01/2007,15:26)
Góc chợ sáng nay  (27/01/2007,15:21)
Nửa vé chung kết trong tay sư tử biển  (27/01/2007,15:21)
Không có tội, sao phải dọa?  (27/01/2007,15:20)