Đài Truyền hình Arzu (Afghanistan) vượt rào: Thi... người mẫu
SGGP:: Cập nhật ngày 02/10/2007 lúc 15:40'(GMT+7)

Thi người mẫu, trình diễn thời trang? Chuyện hết sức bình thường ở phần lớn các nước, nhưng ở quốc gia Hồi giáo Afghanistan với luật Sharia nghiêm khắc, ai cũng biết chuyện đó hầu như không thể xảy ra. Vậy mà, tuần rồi, một đài truyền hình địa phương đã dám “vượt rào”...

Một hình ảnh khác

Nét khả ái khi cất chiếc khăn “burqa”

Đến nay, phụ nữ ở quốc gia Hồi giáo bảo thủ này vẫn xuất hiện nơi công cộng với trang phục đen kín mít từ đầu tới chân, choàng chiếc khăn “burqa” che kín đầu, mặt, chỉ lộ có đôi mắt. Nhưng ở tỉnh miền Bắc Mazar-i-Sharif tương đối tự do, Đài Truyền hình tư Arzu vừa phá vỡ ranh giới và hé lộ vẻ đẹp của phụ nữ Afghanistan khi tổ chức show truyền hình có tên “America’s Next Top Model”, cuộc thi chọn người mẫu triển vọng kéo dài nhiều tuần.

Sosan Soltani, người chỉ đạo chương trình, một cô gái mới 18 tuổi, tuyên bố: “Tôi thực sự hăng hái làm chương trình này vì muốn các cô gái giới thiệu trang phục và bộc lộ chính mình. Afghanistan là một đất nước tự do và họ là tương lai của đất nước”.

Trên catwalk trải thảm truyền thống Afghanistan, các người mẫu thi trình diễn nhiều kiểu trang phục, từ đồ truyền thống rộng thùng thình, khăn choàng dài, đến “chịu chơi” như quần kiểu lính, giày thể thao, áo choàng thêu, quần jeans, sandal hở ngón, áo khoác đủ màu... Tuy họ chưa thể tự tin như người mẫu phương Tây, khi các bước đi còn tùy hứng và... còn né các tay quay phim, báo chí toàn là nam, nhưng việc xuất hiện cuộc thi người mẫu ở Afghanistan đã là một “cuộc cách mạng”.

Gây nhiều tranh cãi

Quần jeans,áo thêu đủ màu, sandal hở ngón...

Chuyện bình thường ở các nước khác đó đã khởi phát nhiều phản đối ở Afghanistan, đặc biệt khi nó lại được phát trên truyền hình. Một giáo sĩ, Abdul Raouf, cho rằng: “Theo luật Sharia, người Hồi giáo tuyệt đối không được làm thế. Nếu áp dụng luật và đưa ra phán xét, những cô gái này phải bị trừng phạt”.

Có hơn 10 người mẫu định tham dự nhưng đã rút lui sau khi biết sẽ có báo chí nước ngoài theo dõi cuộc thi, sợ rằng tin tức được đưa rộng rãi có thể gây rắc rối cho họ. Những người mẫu tham dự cũng chấp nhận khả năng sẽ bị phản ứng dữ dội. Người mẫu 19 tuổi, Katayoun Timour, nói: “Xã hội có đến 90% phản đối, nhưng tôi muốn nói với họ rằng không có gì xấu, phải nhìn nhận đó là một điều tích cực”.

Tuy nhiên, ở Mazar-i-Sharif, cuộc thi lại rất được ủng hộ, nhất là từ giới trẻ. Chủ tiệm Ahmad Sear, 28 tuổi, nói: “Đó là một chương trình tốt. Người ta xem và thích nó, nhất là phụ nữ. Qua chương trình và qua trang phục trình diễn có thể giúp phát triển đất nước”. Còn theo doanh nhân Ahmad Nasir: “Giới trẻ luôn thích thời trang và chương trình đã giới thiệu nhiều mẫu trang phục cho họ. Điều đó cũng phù hợp văn hóa Afghanistan, vì vậy nó tốt”. 

“Cuộc thi là một ý tưởng lớn cho phụ nữ Afghanistan, khích lệ họ có một bước tiến bộ... Bên ngoài, người ta có suy nghĩ khác về phụ nữ Afghanistan, rằng họ luôn phải mang burqa và chỉ ở trong nhà... Nhưng không phải vậy, các cô gái ở Afghanistan rất xinh đẹp”, người mẫu Timour nói. Cô muốn, thế giới bên ngoài phải thấy được “một hình ảnh khác” của phụ nữ đất nước mình...
 

HỒNG CHUYÊN (theo Reuters)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tặng 50 suất học bổng cho sinh viên  (02/10/2007,15:38)
Tham vọng của những gã khổng lồ   (02/10/2007,15:36)
Bài 4: Lính đánh thuê đến từ đâu?   (02/10/2007,15:33)
Scorsese làm phim về George Harrison  (02/10/2007,15:14)
“Sếp” vẫn mê hát rock  (02/10/2007,15:13)
Về Cam Lộ, đi chợ phiên  (02/10/2007,15:07)
Cung đường bán mua “thần dược”  (02/10/2007,15:04)
Nhiều dược phẩm tiếp tục tăng giá  (02/10/2007,14:59)
Sáng nay, khai mạc triển lãm các phương án thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội  (02/10/2007,14:56)
Sáng nay, khai mạc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều  (02/10/2007,14:54)