Con mèo, mẹ chó
SGGP:: Cập nhật ngày 30/10/2007 lúc 16:17'(GMT+7)

Gia đình anh Trương Văn Hiền ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, có nuôi một mèo con (mèo mẹ vừa đẻ xong đã chết). Không còn mẹ, thiếu sữa, mèo con kêu la ngày đêm.

Cả nhà anh Hiền đinh ninh rằng mèo con sẽ chết, vì anh cho mèo bú sữa hộp cũng không được. Một hôm anh Hiền đi ruộng về, bất ngờ anh gặp hai con chó của hai nhà hàng xóm cũng vừa mới đẻ, hai chó mẹ thay phiên nhau sang nhà anh Hiền cho mèo con bú sữa.

Đến bây giờ tuy mèo đã biết ăn và lớn nhiều nhưng vẫn được hai “mẹ chó” chăm sóc rất chu đáo.

Tin ảnh: Ngọc Trí

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bánh mì của cuộc sống!  (30/10/2007,16:16)
Bỏ con tôm sú, bắt con cá kèo  (30/10/2007,16:14)
Khốn cùng vì cứu người  (30/10/2007,16:13)
10 năm sống trong tiếng búa nện  (30/10/2007,16:09)
Khởi quay “Hồi xuân”  (30/10/2007,16:07)
Bài 5: Cư trú trên không gian  (30/10/2007,16:05)
Agassi và Graf thua đôi Henin - Ivanisevic  (30/10/2007,16:04)
Mỹ: Cho “chìm xuồng” vụ Blackwater?  (30/10/2007,16:02)
Iran: Đe dọa ngăn đường vận chuyển dầu trên Vịnh Persian  (30/10/2007,16:01)
Vùng biển Caribbean: Bão đổ bộ, 40 người chết và mất tích  (30/10/2007,15:58)