|
Nhà văn–nhà báo người Mỹ, Norman Mailer, cây viết xã luận sắc bén, luôn không ngại công kích trong gần 60 năm nay, vừa qua đời ở tuổi 84 tại một bệnh viện ở New York do suy thận.
Ông Mailer sinh trưởng tại Brooklyn, theo học ngành cơ khí hàng không ở Đại học Yale. Năm 25 tuổi, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên, “Những kẻ khỏa thân và người chết” và lập tức nổi tiếng. Trong suốt cuộc đời sáng tác, Mailer đã viết khoảng 40 tác phẩm, đoạt 2 giải Pulitzer và giải National Book. Tác phẩm mới nhất của ông vừa ra mắt năm nay là “Lâu đài trong rừng”.
Mailer nổi tiếng là người đấu tranh chống cuộc chiến Mỹ gây ra tại Việt Nam và đến tận cuối đời, ông vẫn luôn đả kích chính sách của Tổng thống Bush, khiến ông bị gọi là “kẻ gây rối”. Người viết tiểu sử của ông nói: “Đó là một người biết cách đặt sự nổi tiếng sang một bên. Một người có thể so sánh với Hemingway”.
V.Kh. (theo AFP)
|