Sáng nay, tiễn đưa “Anh hùng của người nghèo” về nơi an nghỉ cuối cùng
Chủ nhật, 11/11/2007, 14:54 (GMT+7)

8g sáng nay, 11-11, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ TPHCM.

Chủ  tịch nước Nguyễn Minh Triết đau buồn trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Ảnh: LÃ ANH

Đến dự có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM  Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các đồng chí lão thành cách mạng, các chức sắc tôn giáo, đồng đội, đồng chí cùng đông đảo bệnh nhân nghèo và người dân.

Đọc điếu văn truy điệu tại lễ tang, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Tuổi thơ của đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp là cả một quãng đời gian khó, nhọc nhằn, vừa vất vả phụ giúp gia đình kiếm sống vừa đi học. 15 tuổi, người thiếu niên Nguyễn Vĩnh Nghiệp lên đường theo cách mạng. 62 năm hoạt động cách mạng, 60 tuổi Đảng, dù ở bất kỳ cương vị, nhiệm vụ công tác nào, đồng chí vẫn luôn suy nghĩ, trăn trở làm sao để chống lại sự nghèo nàn lạc hậu, luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất của người cán bộ dám nghĩ dám làm, không bận tâm đến quyền lợi riêng mình để cùng nhau góp sức xây dựng và phát triển thành phố theo tư duy đổi mới.

Gia đình và người thân trong tang lễ đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Ảnh: LÃ ANH

Cùng với việc thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, đồng chí đã thực hiện nhiều chương trình nhân đạo hiệu quả lớn như: Đem ánh sáng cho người mù nghèo và trẻ em mù bẩm sinh; Chương trình vì nụ cười trẻ thơ; Chương trình trao xe lăn cho người tàn tật và trẻ bại liệt; Chương trình âm thanh và tiếng nói cho trẻ câm điếc; Chương trình mổ tim cho 1.000 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh… Đồng chí luôn tâm niệm “nếu là xin cho cá nhân thì 1 xu cũng không chịu nhục nhưng xin để người nghèo được sống thì sự nhẫn nhục đó đáng giá ngàn vàng”.

Ngay trong những ngày nằm trên giường bệnh, đồng chí vẫn luôn ray rứt, trăn trở khi mà hàng ngàn bệnh nhân nghèo vẫn còn đang chờ được cứu chữa. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và đồng bào TPHCM luôn tri ân công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Chúng tôi xin hứa học tập tấm lòng nhân đạo cộng sản của chú Sáu Tường, quyết tâm tiếp tục phát triển sự nghiệp của đồng chí để thành phố mãi mãi xứng đáng là thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”.

Đã có trên 770 đoàn và đại diện của 35 tỉnh, thành phố cùng hàng ngàn người dân TP.HCM đến Nghĩa trang Thành phố để tiễn đưa đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

MAI HƯƠNG

1 tỷ đồng ủng hộ Hội Bệnh nhân nghèo TPHCM

Tối hôm qua, 10-11, tại Nhà tang lễ TPHCM, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Tổng Công ty Phong Phú đã tổ chức đoàn đến viếng linh cữu Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, đã từ trần vào ngày 9-11 sau cơn bạo bệnh. Tại buổi viếng, đại diện Vinatex và Tổng Công ty Phong Phú đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho Hội Bệnh nhân nghèo TPHCM nhằm tiếp tục đóng góp một phần vào ước nguyện mà Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp đã theo đuổi lúc sinh thời.

P.NGỌC

Đã ngừng đập một trái tim nhân hậu...

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Pakistan: Trục xuất 3 nhà báo Anh  (11/11/2007,14:50)
Cao nhất gặp nhỏ nhất  (11/11/2007,14:47)
Nga sắp rút hết quân khỏi Gruzia  (11/11/2007,14:44)
Tajikistan: Đảng Cộng sản đề nghị giữ bức tượng Lenin ở thủ đô  (11/11/2007,14:41)
Bush “cha” ham nhảy dù  (11/11/2007,14:29)
“Kẻ gây rối” của nền văn học Mỹ qua đời  (11/11/2007,14:27)
Nhật Bản đóng cửa khẩn cấp lò phản ứng hạt nhân  (11/11/2007,14:21)
Thụy Điển phá âm mưu thảm sát học đường  (11/11/2007,14:19)
Châu Âu : Bão Biển Bắc tiếp tục đe dọa  (11/11/2007,14:16)
Trung Quốc : Giẫm đạp tại siêu thị, 3 người chết, 31 người bị thương  (11/11/2007,14:13)