Bất ngờ lớn nhất và cũng gây choáng váng nhất cho mọi người chính là thất bại cay đắng của tuyển Anh khi để thua Croatia 2-3 trên sân nhà. Bàn thắng oan nghiệt của cầu thủ dự bị Mladen Petric đã kết liễu mọi hy vọng của Beckham và các đồng đội để trao chiếc vé cuối cùng ở vòng loại cho tuyển Nga.
Thất bại đau đớn
|
|
Hậu vệ Micah Richards (ảnh, phải) đi bóng qua Niko Kranjcar (Croatia) |
Thất bại của tuyển Anh vào lúc 5g sáng nay có nghĩa David Beckham, Wayne Rooney và Michael Owen sẽ phải xem EURO 2008 qua truyền hình thay vì góp mặt trong ngày hội lớn ở châu Âu. David Beckham thổ lộ: “Đó là một mùa hè không thấy cờ phấp phới trên đường, không thấy bầu không khí rộn rã trên toàn cõi nước Anh. Chúng tôi biết là còn nhiều điều quan trọng hơn bóng đá trên thế giới nhưng đối với chúng tôi việc không đoạt vé là điều thất vọng ghê gớm. Nhưng giống như mọi nẻo đường ở nước Anh, chúng tôi phải quay trở lại”.
Croatia đã bất ngờ dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút đầu với hai pha dứt điểm của tiền vệ Kranjcar và Olic. Nhưng tuyển Anh đã vùng dậy ở hiệp 2 với sự xuất hiện của David Beckham. Lampard đá thắng quả 11m phút 56 và khi Beckham chuyền bóng cho Peter Crouch ghi bàn gỡ hòa phút 64, mọi người nghĩ là họ đã nắm chắc suất vé vào vòng chung kết. Nhưng cú sút xa của Mladen Petric ở phút 77 đã làm nín lặng 88.000 khán giả trên sân Wembley và trao chiếc vé lại cho tuyển Nga, đội thắng sít sao 1-0 trên sân Andorra nhờ bàn thắng của Sychev ở phút 39.
Trong lúc HLV Steve McClaren từ chối từ chức thì tương lai của ông sẽ được quyết định vào thứ năm khi các quan chức Liên đoàn Bóng đá Anh nhóm họp. Khi các đội bóng khác chuẩn bị cho Euro, tuyển Anh sẽ không có được trận đấu giao hữu nào cho đến khi họ khởi đầu vòng loại World Cup 2010, những chi tiết của giải này sẽ được tiết lộ trong lễ bốc thăm tại Durban (Nam Phi) vào chủ nhật tới.
Những đội lớn đều đoạt vé
Chỉ mình tuyển Anh rơi đài, 3 chiếc vé còn lại đều chọn được người chủ tương xứng là Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển. Marcus Allback ghi bàn ngay phút đầu tiên để giúp Thụy Điển giành chiến thắng 2-1 trước Latvia ở bảng F. HLV Lars Lagerback nói: “Thật kỳ diệu khi giành chiến thắng trên sân nhà trước các cổ động viên ở trận cuối cùng. Góp mặt ở mùa hè tới sẽ rất tuyệt vời”. Tây Ban Nha dù đã đoạt vé, cũng gắng giành ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 1-0 trước Bắc Ailen để kết liễu mọi hy vọng của đội này.
Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Bosnia-Herzegovina 1-0 nhờ bàn bàn thắng ở phút 43 của Nihat Kahveci tại Istanbul. Trong lúc đó Hy Lạp cũng thắng Hungary 2-1 để đoạt ngôi đầu bảng C, cùng lúc ghi thành tích tốt nhất ở vòng loại với 10 thắng, 1 thua và 1 hòa. Chiến thắng sít sao của Thổ Nhĩ Kỳ đủ để họ đoạt vé dù Na Uy thắng đậm Malta 4-1 với ba bàn thắng của Steffen Iversen ngay trong hiệp đầu. Hy Lạp đứng đầu bảng này với 31 điểm, Thổ được 24 trong lúc Na Uy chỉ 23.
Bồ Đào Nha chỉ cần hòa là đủ xếp trên Phần Lan và họ đã làm được điều đó. Ba Lan vẫn duy trì ngôi đầu bảng A với kết quả hòa 2-2 trước Serbia để có được 28 điểm so với 27 của Bồ Đào Nha, Phần Lan 24 điểm trong lúc Serbia chỉ mới 21 và còn gặp Kazakhstan trong trận đấu bị hoãn vì tuyết tuần trước.
|
16 đội dự vòng chung kết gồm: Áo, Thụy Sĩ, Đức, Italia, Hy Lạp. Pháp, CH Séc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Rumani, Ba Lan, Croatia, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. |
QUANG TRẦN
Kết quả vòng loại EURO 2008 rạng sáng nay
Bảng A: Armenia - Kazakhstan 0-1 Azerbaijan - Bỉ 0-1 Bồ Đào Nha – Phần Lan 0-0 Serbia – Ba Lan 2-2
Bảng B: Georgia - Litva 0-2 Italia - Faroe 3-1 Ucraina – Pháp 2-2
Bảng C: Malta – Na Uy 1-4 Thổ Nhĩ Kỳ – Bosnia 1-0 Hungary – Hy Lạp 1-2
Bảng D: Síp – CH Séc 0-2 Đức – Xứ Gan 0-0 San Marino - Slovakia 0-5
Bảng E: Israel - Macedonia 1-0 Andorra - Nga 0-1 Anh - Croatia 2-3
Bảng F: Đan Mạch - Iceland 3-0 Tây Ban Nha – Bắc Ailen 1-0 Thụy Điển - Latvia 2-1
Bảng G: Rumani - Albania 6-1 Belarus – Hà Lan 2-1 Slovenia - Bulgaria 0-2 |