Kết quả loạt trận Champions League rạng sáng nay
Milan và Chelsea chạm đích!
Thứ năm, 29/11/2007, 15:36 (GMT+7)

8 trận đấu diễn ra rạng sáng nay chỉ giới thiệu thêm đúng 2 đội đoạt vé vào vòng knock-out là Chelsea và AC Milan. Thất bại của Real Madrid và Porto khiến tình hình ở bảng A và C căng thẳng đến phút chót khi tất cả các đội đều có thể đoạt vé nếu thắng trong loạt trận cuối cùng.

Chelsea giành chiến thắng đậm

Tiền vệ Real Madrid Guti (phía trước) kiểm soát bóng trước tiền đạo Werder Bremen Aaron Hunt

Trận hòa 1-1 trên sân Benfica giúp AC Milan gia nhập nhóm đội giành quyền vào vòng knock-out gồm Chelsea, Barcelona, Manchester United, AS Roma, Inter Milan, Sevilla và Arsenal. Đội đương kim vô địch khởi đầu rất thuận lợi nhưng họ đã chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà ở cuối trận khi Benfica liên tục sút cầu môn và chỉ sự chắc chắn của thủ thành Dida mới giúp Milan duy trì được thế quân bình.

Cú sút xa căng như kẽ chỉ của Andrea Pirlo giúp Milan dẫn trước ở phút 15 nhưng chỉ đúng 5 phút sau đó, Benfica đáp trả cũng bằng một cú sút ngoài vòng cấm của Maxi Pereira đưa bóng xoáy vào cột dọc bật luôn vào lưới.

Sau đó, Benfica còn sút cả chục quả trúng đích nhưng đều không qua được đôi tay của Dida. Với 10 điểm trong tay, Milan đoạt chiếc vé đầu tiên ở bảng D, trong lúc Celtic bám sát sau lưng với 9 điểm sau cuộc lội ngược dòng thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trên sân nhà.

Ở bảng B, Chelsea đã giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Rosenborg trong thời tiết lạnh giá ở Na Uy. Didier Drogba ghi 2 bàn trong 20 phút đầu trận bằng những cú sút cận thành; trung vệ Alex góp công bằng cú sút phạt đưa bóng đi sệt vào góc xa ở phút 40 và Joe Cole ấn định tỷ số ở phút 72.

Dù thua nặng nhưng Rosenborg vẫn đứng nhì bảng với 7 điểm (kém Chelsea 4 điểm), trong lúc Valencia gây thất vọng khi bị Schalke cầm chân 0-0. Valencia (4 điểm) chỉ còn hy vọng tranh suất dạt sang cúp UEFA trong lúc Schalke vẫn còn cạnh tranh ngôi nhì bảng khi chỉ kém Rosenborg 2 điểm. 

Vẫn còn thách thức cho Liverpool

Ở bảng C, Real Madrid phơi áo 2-3 ở  Bremen bởi những bàn thắng của Markus Rosenberg, Boubacar Sanogo và Aaron Hunt. Tuy nhiên, chiến thắng này chỉ giúp Bremen vươn lên thứ 3 với 6 điểm. Lazio rơi xuống cuối bảng với 5 điểm sau trận thua bất ngờ 1-2 trước Olympiakos trên sân nhà. Real có cùng 8 điểm với Olympiakos ở ngôi đầu bảng nhưng cả hai đều có thể bị loại nếu để thua trận cuối cùng.

Ở bảng A, Liverpool làm giảm nhẹ áp lực trên vai HLV Rafa Benitez khi giành chiến thắng 4-1 trước Porto. Trận đấu khởi đi với thế khó khăn dù Fernando Torres ghi bàn ở phút 19 bằng quả đánh đầu. Porto giành lại thế trận với bàn thắng của Lisandro phút 33.

Sang hiệp 2, Liverpool gây sức ép dữ dội và thắng liền ba bàn do công Torre (phút 78), Steven Gerrard (84, phạt đền) và Peter Crouch (phút 88). Liverpool hiện có 7 điểm, tạm xếp thứ ba vì kém Marseille trong đối đầu. Porto vẫn đầu bảng với 8 điểm trong lúc Besiktas cũng có 6 điểm. Cả 4 đội đều có thể đoạt vé nếu thắng trận cuối nhưng Liverpool sẽ gặp thách thức lớn trên sân Marseille, còn Besiktas khó lòng khuất phục đội chủ nhà Porto.

Quang Trần

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sinh nhật cùng 12 người đẹp  (29/11/2007,15:34)
Bài 4: Tù nhân ma trên đất Mỹ  (29/11/2007,15:29)
Hậu Giang: Bắt khẩn cấp hai đối tượng lừa đảo qua mạng  (29/11/2007,15:21)
Mưu sinh tuổi 90!  (29/11/2007,15:17)
May đồ qua... mạng   (29/11/2007,15:10)
Liệt sĩ 41 năm lại... trở về  (29/11/2007,15:07)
Tăng trưởng GDP năm 2007 ước đạt 12,6%  (29/11/2007,14:58)
Sau lũ, xa xôi đường đến trường...  (29/11/2007,14:56)
Quảng Nam: Người được cứu trợ phải đóng lệ phí?  (29/11/2007,14:53)
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Diễn đàn kinh tế Nhật – Việt tại Osaka  (29/11/2007,14:49)