Nguồn tin SGGP 12 Giờ sáng nay, 29-11, cho biết: Kiều Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, phụ trách quản lý đô thị vừa đem nộp lại số tiền 50 triệu đồng của một đối tượng không rõ danh tánh, đã ném vào nhà ông.
Theo tường trình của ông Thuận, vào một buổi chiều (không nhớ rõ ngày (!), sau khi ở cơ quan về nhà, bất ngờ có một người lạ mặt đi xe gắn máy đến đậu trước cửa nhà và ném một bọc được gói bằng giấy vào bên trong sân nhà ông. Mở gói giấy ra, ông Thuận phát hiện là cọc tiền kèm với một “thư tay” gửi gắm nhờ giúp đỡ thực hiện một dự án phân lô chia nền ở xã Thới Tam Thôn. Số tiền “không rõ nguồn gốc” trên đã được nộp vào Kho bạc huyện Hóc Môn.
Phạm Hoài Nam |