Sau trận thua ở chung kết Tiger Cup 1998, gần 10 năm qua, tuyển Việt Nam (hay U23 Việt Nam) đều bất bại trước đội bóng đảo quốc sư tử. Vậy mà U23 Việt Nam của ông Riedl đã gục ngã bẽ bàng trước một U23 Singapore “không biết đá bóng”, vừa bị U23 Lào cầm hòa không bàn thắng.
Vì sai sót cá nhân?
Ông Riedl thú nhận, trận thua U23 Singapore 2-3 là trận “đen tối” nhất trong 10 năm cầm quân của ông tại Việt Nam. Nhà cầm quân người Áo đưa hàng loạt lý giải: sai sót cá nhân, khủng hoảng tâm lý.
Sai sót cá nhân thì quá rõ. Cầu thủ có hơn 1 năm trời thi đấu cọ xát qua hàng loạt trận lại mắc lỗi quá sơ đẳng. Quang Thanh lớ ngớ đốt lưới nhà trong khi đối thủ không hề can thiệp. Long Giang thành “gã ngốc”, luống cuống phá bóng vào lưới nhà.
Đáng sợ là ở chỗ, sai sót của U23 Việt Nam không phải do đối thủ quá mạnh. Đội bóng đảo quốc sư tử đâu có nổi bật gì, ngoài tiền đạo Khairul Amri. Nhưng họ biết gắn thành một mối chứ không rời rạc, thiếu liên lạc để rồi trả giá. Đó là sự khác biệt mà đội bóng của ông Riedl, dù chơi hơn người trong 2/3 trận đấu nhưng không thể làm gì để lật ngược thế cờ.
Ông Riedl có nói, hàng thủ U23 Singapore cực kỳ cao lớn, to khỏe, do vậy, đội bóng của ông không sao phát huy được miếng đánh biên sở trường. Nói như thế là sự giải thích… vô trách nhiệm, bởi sức mạnh U23 Singapore thế nào, ông và các trợ lý phải giải mã từ trước.
Kém tài hơn Avramovic
Cho dù trận thua của U23 Việt Nam là do tâm lý, sai sót cá nhân của cầu thủ trên sân, nhưng chắc chắn, ông Riedl không thể phủ trách nhiệm trong trận thua cay đắng này. Nói chính xác, Riedl đã thua Avramovic một cái đầu, đơn giản là nhà cầm quân người Áo kém tài hơn đối thủ.
Thực tế, sau khi đánh bại U23 Việt Nam, HLV Avramovic vẫn khẳng định, ở chừng mực nào đó U23 Việt Nam là đội bóng tốt hơn. Cái tốt hơn ấy nằm ở từng cá nhân, những cầu thủ hay như Công Vinh, Tấn Tài, Thanh Bình. Vấn đề là U23 Việt Nam không kết thành một mối, một sức mạnh từ những cá nhân xuất sắc ấy. Mặt khác, ông Avramovic quá hiểu đối thủ, bởi sự rập khuôn khô cứng đội hình, lối chơi của U23 Việt Nam trong bao nhiêu lần đụng độ. Bởi thế, U23 Singapore của Avramovic tuy không có những cá nhân xuất sắc hơn U23 Việt Nam, nhưng chỉ cần vài xáo trộn là họ đã quật ngã được đối thủ.
Thất bại trước U23 Singapore, cửa vào bán kết của U23 Việt Nam vẫn rộng mở, bởi chỉ cần thắng U23 Lào là thầy trò ông Riedl vào bán kết. Song, trận thua vừa qua cho thấy sự bẽ bàng, đau đớn bởi cái đầu của thuyền trưởng đã làm hại đôi chân của U23 Việt Nam.
NGỌC LINH |