Trong kỳ nghỉ Giáng sinh lần này, Robinho đã làm một việc rất có ý nghĩa khi anh cùng các đồng hương đang thi đấu tại châu Âu tổ chức 1 trận đấu để làm từ thiện. Robinho và Diego của Werder Bremen cùng ra sân, bên cạnh các tên tuổi khác từ châu Âu như Denilson (Arsenal), Cicinho (AS Roma), Thiago Motta (Atletico Madrid), Vagner Love (CSKA Moscow). Ngoài ra còn có các cựu tuyển thủ như Romario, Mauro Silva, Marcelino Carioca và các cầu thủ đang thi đấu trong nước.
Kết quả đội do Carlos Alberto (Bremen) làm đội trưởng đã thắng đội của Robinho 5-4 dù cầu thủ của Real lập được cú đúp và tạo ra 1 quả phạt đền và Motta đã chuyển thành bàn thắng sau đó. Đáng nói là trận đấu này không lấy tiền vé, bất cứ ai muốn vào xem chỉ cần góp 1 ký lương thực để làm từ thiện. Robinho không lạ với những hoạt động này.
Hồi năm 2005, đội của Robinho đã giành thắng lợi 7-4 trước đội của Carlos trong 1 trận đấu tương tự. Giáng sinh 2007 còn ý nghĩa hơn nữa khi lần đầu tiên Robinho thấy mặt con trai, bạn gái của anh hạ sinh chỉ vài ngày trước trận “siêu kinh điển”.
THANH BÌNH |