Gà, vịt không kiểm dịch
Lối nhỏ là lối... an toàn?
SGGP:: Cập nhật ngày 12/02/2007 lúc 15:34'(GMT+7)

Mặc dù TP đã cấm, nhưng việc mua gà ta thả vườn, vịt cỏ, vịt chạy đồng không qua kiểm dịch thời điểm này không khó chút nào, chỉ cần ra chợ hay dạo xe lên cầu Chợ Cầu hô một tiếng là có ngay. Thậm chí chỉ cần nhấc máy điện thoại lên alô thì gà, vịt sống cũng “bấm chuông”, “gõ cửa” đến tận nhà…

  • Cấm ở chợ? Mang đến tận nhà!

Cách TP một con kênh, vịt nuôi ở Trảng Bàng (Tây Ninh) được “nhập” vào TPHCM tiêu thụ.

Tại các chợ như Tân Sơn (Tân Bình), Chợ Cầu (Q.12), chợ Căn cứ 26 (Gò Vấp)… tình trạng buôn bán gà sống được vận chuyển từ các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận không qua kiểm dịch đang diễn ra hàng ngày.

Khách có nhu cầu mua gà, vịt chỉ cần đặt hàng hoặc “alô” thì các tiểu thương này sẽ mang gà, vịt sống đến tận gia đình (nếu là khách quen). Chị C.T.M, ở đường Cây Trâm (P.12, Q.Gò Vấp) tiết lộ: “Ở chợ Tân Sơn, muốn ăn gà, vịt có khó gì. Chỉ cần đến mấy điểm bán gà, vịt đặt mua thì vài phút sau là có ngay. Mua năm, bảy con cũng có”.

Đem câu hỏi này đến hỏi ban quản lý chợ, thì được giải thích: “Hiện nay trong chợ còn nhiều điểm bán lẻ nhưng rất khó bắt tận tay, day tận mặt. Đa số họ đều bán mối quen. Hầu hết gà, vịt sống đều được cất giấu trong nhà, không thể khám xét nên lực bất tòng tâm!”.

Tìm đến một “vựa” gà, vịt ở chợ Căn cứ 26 (Gò Vấp) đặt mua 10 con. Chị H. chủ “vựa” dẫn tôi ra sau vườn nhà để minh chứng rằng bà chỉ bán gà, vịt chạy đồng... chính hiệu. Tôi vờ hỏi: “Đâu mà nhiều vậy? Nghe nói người ta đâu cho nuôi gà thả vườn nữa”. Chị H. nhanh nhảu: “Có người quen bên Bình Dương mua giùm. Ngay cả lúc cao điểm của dịch cúm năm ngoái tôi cũng bán... bình thường”.

Hiện tượng biến nhà thành “trại” gà, vịt cũng xảy ra ở chợ Trần Chánh Chiếu, Q.5. Theo lời chỉ dẫn của mấy bác xe ôm, chiều 7-2 tôi rà xe trên đường Phú Hữu, y như rằng cả một dãy phố năm, bảy căn nhà liên tiếp nhau đều có đội quân tiếp thị gà, vịt ngồi chờ sẵn dưới lề đường mời gọi.

Ghé vào nhà số 3, một phụ nữ trạc ngoài 40 đon đả: “Ở đây gà thả vườn và vịt cỏ từ Tiền Giang mới về, tha hồ mà lựa”. Vào bên trong nhà, quả thật không thiếu bất cứ loại gà nào, từ gà Tam hoàng đến các loại gà ta thả vườn chân vàng, gà nòi chân đen đến các loại vịt xiêm, vịt cỏ… đều có cả. Giá cả cũng chênh lệch nhau từ 40.000 – 65.000đ/kg.

Tại chợ khu vực Chợ Cầu (Q.12) - một “điểm đen” bán gà vịt sống không qua kiểm dịch từ nhiều năm nay - một đội quân tay quơ quẩy gà thả vườn để chào mời người đi đường. Không lén lút như chợ khác, gà vịt ở đây bày bán công khai trên thành cầu. Khách hàng chỉ vào chọn. Tôi đến mua và hỏi thử: “Gà, vịt sống không qua kiểm duyệt bị cấm không được bán, nhưng đâu ra mà nhiều vậy?”.

Trao đổi với cán bộ Chi cục Thú y Q.12 được biết, đội quân bán gà di động này rất khó dẹp. Bởi khi thấy sắc phục cán bộ thú y là họ xách gà chạy qua bên kia cầu thuộc địa bàn Gò Vấp là... xong!

  • Gà, vịt... tràn về “vùng biên”

Qua tìm hiểu tại các xã Nhơn Đức, Phước Kiểng, Phước Lộc... huyện Nhà Bè (nơi giáp ranh với H.Cần Giuộc, T.Long An) tình trạng gà, vịt từ xã Long Hậu, H.Cần Giuộc xé rào tràn về thành phố là điều khó tránh khỏi. Xã này chỉ cách thành phố một cây cầu Rạch Dơi, vì vậy việc “vượt biên” vào thành phố rất dễ dàng. “Mấy hôm nay cánh thú y quần quá nên các chợ im ắng đi. Nhưng muốn ăn cũng không khó, chỉ cần a lô đến các điểm bán gà vịt dưới chân cầu Rạch Dơi thì họ mang đến liền. Còn tối xe chở gà vịt dọc theo tuyến đường Lê Văn Lương suốt đêm”, anh N.T.T ở xã Phước Kiểng (Nhà Bè) cho biết.

UBND.TPHCM đã chỉ thị thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép không rõ nguồn gốc… đồng thời tăng cường kiểm tra chặt chẽ tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh.

Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm nếu có giết mổ và kinh doanh các sản phẩm động vật trái phép xảy ra trên địa bàn quản lý.

Trưởng trạm Thú y huyện Củ Chi, Lê Anh Hùng cho biết, hàng ngày trên địa bàn huyện bắt giữ trung bình một xe chở gà, vịt từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh, Long An qua địa bàn Củ Chi vào nội thành. “Mỗi lần bắt được tiêu hủy ngay. Cái khó hiện nay của các huyện ngoại thành do địa bàn rộng, giáp ranh nhiều”.

Nhiều người dân ở xã Tân An Hội, Củ Chi cho hay, cứ vào khoảng 5-6g sáng là xe chở gà, vịt từ Đức Hòa (Long An) chạy rần rần theo tuyến kênh Tam Tân hướng về 2 huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Tại đây gà, vịt được tập kết lại và sau đó từ từ bung ra các chợ đầu mối để bán.

Trên các tuyến đường như tỉnh lộ 8, 9, 15... là tuyến huyết mạch của việc vận chuyển gà vịt từ Tây Ninh, Bình Dương, Long An vào thành phố. Anh Nguyễn Văn Thanh, ở xã Trung Lập Hạ, cho biết “Dân ở đây đâu được nuôi gà, vịt. Nhưng chỉ cách con kênh Đông, bên kia là huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) thì nuôi thoải mái. Rồi họ mang qua Củ Chi, chở về thành phố bán... thấy ham!”.

Để minh chứng rằng mình “nói có sách mách có chứng”, anh Thanh dẫn tôi ra cánh đồng cách nhà anh chừng 200m, trước mắt tôi là một trại vịt chạy đồng hàng trăm con đang tung tăng dưới dòng kênh Đông. Và người chủ đàn vịt này không ngần ngại cho biết đàn vịt này sẽ đem về TP tiêu thụ trong những ngày cận Tết!.

QUANG ĐẠT

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Góc chợ sáng nay  (12/02/2007,15:28)
Đường kẹt, xe “dù” lộng hành  (12/02/2007,15:22)
17 giờ chiều nay khai mạc Hội Hoa Xuân 2007  (12/02/2007,15:10)
Bức xúc... bức xúc...  (12/02/2007,14:39)
Người tình cũ Eriksson làm... “gái gọi”?  (11/02/2007,16:28)
Dunga màu mè  (11/02/2007,16:27)
Pele đào tạo tài năng trẻ   (11/02/2007,16:25)
Nóng bỏng Premier League  (11/02/2007,16:23)
Làng chài cổ nhất Việt Nam  (11/02/2007,16:21)
Nha Trang: Con heo đất kỷ lục Việt Nam  (11/02/2007,16:17)