-Phân tới phân lui, cuối cùng “vũ như cẩn”.
-Lẩm bẩm gì đó?
-Thì ba cái vụ phân luồng giao thông tạm trong mùa vui chơi Tết, đủ phương án đưa ra, mà càng sửa càng tắc, bí quá, cuối cùng trở lại y như cũ rồi.
-Ờ, kỳ hén. Bộ mấy ông giao thông không nghiên cứu kỹ trước khi phân luồng sao vậy ta.
-Kỹ lắm đó chớ. Quá trời phương án mà.
-Vậy sao lại bí?
-Chắc chỉ nghiên cứu trên bản đồ, sơ đồ mà không nghiên cứu thực địa, không nắm được lưu lượng xe lưu thông trên mỗi con đường ra sao. Kẹt cái, từ lý thuyết đến thực tế nhiều khi… “một trời một vực”.
-Chà, cái vụ này đâu mới.
-Đúng rồi, ông có nhớ cái vụ phân luồng ở ngã sáu Phù Đổng không. Cùng con đường nhưng bên vắng hoe, bên thì lúc nào cũng kẹt cứng.
-Nhớ , nhớ, cuối cùng lại phải trở về “con đường xưa em... tiếp tục đi”.
-Chỉ có cái việc phân luồng mà còn tắc tị thì, chuyện lớn hơn nữa làm sao đây?
-Gay ở chỗ đó. Mà, xe mới thêm ngày một nhiều, hổng biết mai mốt di chuyển thế nào nữa.
-Đừng lo lắng thế. “Cùng tắc biến”, báo đăng mô tô bay trên trời có hình luôn kìa, tui với ông canh mua, mở đường mới lên trời.
-Bao giờ có.
-Ờ... các nhà khoa học quốc tế đang nghiên cứu thử nghiệm.
-Trời!...
HAI THỊ NGHÈ |