Trận Arsenal – Wigan (2-1) rạng sáng nay
Arsenal lại lội ngược dòng
SGGP:: Cập nhật ngày 12/02/2007 lúc 16:36'(GMT+7)

Arsenal vẫn bất bại trên sân Emirates từ đầu mùa và rạng sáng nay họ tiếp tục lội dòng nước ngược khi vùng dậy gỡ hòa và giành chiến thắng trong 10 phút cuối với sự hỗ trợ của… trọng tài.

Tiền vệ Cesc Fabregas (trái, Arsenal) tranh bóng với Josip Skoko (Wigan).

Đó là một trận cầu kém may mắn cho Wigan bởi diễn biến trận đấu cho thấy họ hầu như nắm chắc thắng lợi với nhiều cơ hội ghi bàn bỏ lỡ, cũng như những quyết định kém chính xác của trọng tài giúp chủ nhà Arsenal có cơ hội lật ngược tình thế.

Wigan khởi đầu trận đấu trong quyết tâm cải thiện thành tích thua liền 4 trận trên sân khách của mình và họ đã thực sự gây cú sốc ở phút 35 với bàn thắng để đời của Denny Landzaat: Tiền vệ người Hà Lan này đã tung cú sút từ 20m đưa bóng đi thẳng vào góc chết trong sự bất lực của thủ thành Jens Lehmann.

Tiền đạo Emile Heskey còn bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt vài phút sau đó khi sửa bóng qua tay thủ thành người Đức nhưng quả bóng bướng bỉnh đã đi vào cột dọc và bật lại ngay cửa ngõ khung thành giữa lúc các tiền đạo đội khách đều lỡ trớn. Sang hiệp 2, những nỗ lực tấn công của Arsenal đều bị đánh bật trước hàng thủ dày đặc của Wigan và Heskey bị Flamini kéo ngã trong khu cấm nhưng trọng tài bỏ qua một quả phạt đền trông thấy.

Chín phút trước khi mãn trận, Arsenal cân bằng tỷ số bằng một pha bóng việt vị khi Flamini thoát qua hàng thủ đội khách và quả chuyền ngang của anh đã chạm chân hậu vệ Fitz Hall đi thẳng vào lưới. Đến phút 84, quả chọc khe của Adebayor giúp Baptista lọt qua rào chắn dày đặc để chuyền bóng cho Tomas Rosicky đánh đầu cận thành ấn định tỷ số.

Kết quả khiến HLV Paul Jewell của Wigan bất mãn nhưng ông cũng dành lời ngợi ca nỗ lực của các cầu thủ: “Chúng tôi luôn nghĩ giành được 1 điểm ở đây đã là một tưởng thưởng nhưng chúng tôi đã chơi đủ tốt để có thể giành được nhiều hơn và vì thế chúng tôi chiến đấu rất can trường”.

HLV Arsene Wenger nhận định: “Wigan đã chơi một trận cầu tuyệt vời và tôi hiểu được khát vọng của họ”. Về hai tình huống liên quan đến Flamini, Wenger thừa nhận: “Có lẽ bàn thắng cân bằng tỷ số của chúng tôi đã việt vị chừng… vài phân nhưng chúng tôi từng để thua bàn giống như vậy trong trận chung kết Champions League mà chẳng ai phàn nàn điều gì. Chúng tôi chơi rất ổn định và thể hiện tính cách vĩ đại của mình khi chiến đấu chống lại một đối thủ mạnh. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng rất may mắn”.

Trận thua này khiến Wigan nằm “chết dí” ở vị trí thứ 17 với 25 điểm sau 26 trận. Jewell thừa nhận: “Chúng tôi đang nghĩ đến điểm số cần thiết để trụ hạng nhưng thật nguy hiểm khi nghĩ 40 điểm là đủ. Bây giờ tôi cảm giác như một con heo bị bệnh chờ giờ chọc tiết và tôi vẫn còn đau đớn với cuộc trình diễn này. Thật khó mà nuốt trôi bởi lẽ ra chúng tôi phải được tưởng thưởng chút gì đó từ trận này”.

NHẬT TÂN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Barcelona cắt đuôi Sevilla  (12/02/2007,16:35)
Khởi động giải thưởng Truyền hình HTV AWARD 2006  (12/02/2007,16:33)
“Người Anh đang đến chinh phục”!  (12/02/2007,16:31)
Bài 1: Truyền kỳ những hồn ma trinh nữ   (12/02/2007,16:29)
Bùng nổ Viagra  (12/02/2007,16:27)
Tin vắn  (12/02/2007,16:25)
Kẹt... tư duy!  (12/02/2007,16:20)
Bài 1: đò ngang... ba không!  (12/02/2007,16:18)
Nhiều tội phạm đã “lọt sổ”?  (12/02/2007,16:15)
Người mua ngôi nhà đắt giá nhất thế giới  (12/02/2007,16:13)