|
| Moha (Espanyol) sút bóng trước thủ môn Amelia (Livorno) |
Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 32 khi CSKA Moscow, đội bóng từng đoạt Cúp UEFA năm 2005, bị Maccabi Haifa (Israel) loại khỏi cuộc chơi.
Với lợi thế sân nhà và lượt đi có tỷ số thuận lợi (0-0), Maccabi tấn công mạnh mẽ từ đầu và ở phút 14, họ có được bàn mở tỷ số: tận dụng pha phá bóng không thành công của hàng phòng ngự CSKA sau tình huống đá phạt góc, tuyển thủ Israel Roberto Colautti đệm bóng vào lưới. Đội khách nhanh chóng phản ứng nhưng họ đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của đối phương đành chấp nhận thất bại.
Với tổng tỷ số thắng 1-0, Maccabi Haifa vào vòng 16 trong niềm vui sướng của CĐV và HLV Levy: “Đây là thành tựu vĩ đại bởi đối thủ rất mạnh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”. HLV Valery Gazzaev (CSKA) thừa nhận: “Chiến thắng của Maccabi là xứng đáng bởi những nỗ lực không mệt mỏi của họ ở cả hai lượt”.
Nếu nhà vô địch năm 2005 bị loại thì nhà vô địch của năm 2006 Sevilla đã tiếp tục cuộc phiêu lưu sau khi thắng Steaua Bucharest 1-0 ở lượt về trên sân nhà nhờ bàn thắng từ quả đánh đầu của tiền đạo Alexander Kerzhakov (lượt đi Sevilla thắng 2-0).
Trong khi đó, trên sân nhà, Ajax Amsterdam đã nỗ lực công phá Werder Bremen nhằm đảo ngược kết quả thua 0-3 ở lượt đi nhưng không thành công dù đã thắng 3-1. Tuy phải rời cuộc chơi nhưng HLV Henk ten Cate (Ajax) ca ngợi các học trò: “Họ đã nỗ lực hết mình và suýt nữa điều kỳ diệu đã xảy ra”. Đúng như dự đoán, do tập trung vào cuộc chiến trụ hạng ở Serie A, Parma để thua Braga (Bồ Đào Nha) 0-1 dù có lợi thế sân nhà (lượt đi Parma cũng thua 0-1). Bóng đá Bồ Đào Nha có thêm niềm vui nữa khi bàn thắng của hậu vệ Anderson và tiền vệ Katsouranis đã giúp Benfica thắng chủ nhà Dinamo Bucarest 2-1 để có mặt ở vòng tới. Trong khi Newcastle thắng Zulte 1-0 để nâng tổng tỷ số 2 lượt lên 4-1 thì trên sân nhà Ewood Park, Blackburn đã không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự của Leverkusen, đành cay đắng chấp nhận hòa 0-0. Do thua 2-3 ở lượt đi, Blackburn đã không thực hiện ước mơ chinh phục châu Âu như HLV Mark Hughes từng tuyên bố. Tuy nhiên, ở vòng 16, Leverkusen lại chạm trán với đối thủ xương xẩu nữa: Lens (Pháp).
Paris St Germain không mấy khó khăn vượt qua AEK Athens 2-0 để gặp Benfica ở vòng tới. Đây cũng được xem là cặp đấu hấp dẫn nhất của vòng này. Nếu Maccabi tạo “điều kỳ diệu” thì người đồng hương Hapoel Tel Aviv thảm bại nặng nề 0-4 tại Rangers. Chiến thắng sít sao 1-0 trước Bordeaux đủ giúp Osasuna tiến xa hơn và bóng đá Tây Ban Nha có thêm đại diện nữa ở vòng 16 sau khi Celta Vigo đánh bại Spartak Moscow 2-1 và Espanyol vượt qua Livorno 2-0. Như vậy, sau vòng này, bóng đá Nga không còn đại diện nào.
Quang Trần
|