Trong số 1.590 nữ sinh ưu tú trên toàn quốc, có một cô bé nghèo, vóc người nhỏ nhắn vinh dự nhận giải đặc biệt “Nữ sinh Việt Nam”. Đó là Đỗ Thị Hạnh Nguyên học sinh lớp 10 A7, Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
|
| Đỗ Thị Hạnh Nguyên |
Không có số điện thoại liên lạc, lục trong trí nhớ, tôi tìm đến số nhà 26A đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt. Đó là một căn phòng cho thuê tuềnh toàng nằm trong con hẻm nhỏ… Trong một quán cà phê nhỏ ngay phía trước phòng trọ, Hạnh Nguyên tâm sự: “Em không có ba. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong căn phòng trọ 9m2 này suốt 14 năm nay”. Ngoài việc phải trả 200.000đ/tháng tiền thuê phòng trọ, hàng ngày gia đình nhỏ này phải sống bấu víu vào tiền giữ trẻ của người mẹ nghèo.
Cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con Hạnh Nguyên rất túng quẫn. Song, như lời của Hạnh Nguyên thì “mẹ chỉ khổ về vật chất, còn về tinh thần thì không!”. Nhờ đâu mà cô bé 16 tuổi này lại quả quyết như vậy? Phải chăng, tình yêu thương, sự cảm thông và sẻ chia đối với một người “vừa làm mẹ, vừa làm cha” đã giúp em tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc?. “2 triệu đồng tiền giải thưởng đối với em là rất lớn và em không thể ngờ rằng mình có được một số tiền như vậy”, cô tâm sự và cho biết toàn bộ tiền thưởng em đưa hết cho mẹ để trang trải việc gia đình.
Ý thức hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ngay từ nhỏ Hạnh Nguyên đã cố gắng học thật giỏi để mẹ vui và sau này còn đỡ đần giúp mẹ. Sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên đã giúp cô trò nhỏ ấy 10 năm liền là học sinh giỏi; vinh dự được nhận giải thưởng Nữ sinh Việt Nam lần thứ nhất và Học bổng Kotex “Vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2002-2003; giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2005-2006; giải Ba cuộc thi “Máy tính Casio” do Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức…
Giờ đây, Hạnh Nguyên có quyền tự hào với bạn bè cùng trang lứa về “bề dày” thành tích học tập của mình. Không chỉ vậy, mới đây cô trò nhỏ này cùng với 8 nữ sinh khác (trong số 1.590 nữ sinh ưu tú trên toàn quốc) vinh dự nhận giải đặc biệt của giải thưởng Nữ sinh Việt Nam. Đây là giải thưởng được xét trao tặng hàng năm dành cho các nữ sinh THPT trong toàn quốc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội, do Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp bảo trợ, Báo Sinh viên Việt Nam - Báo Hoa học trò và Công ty Diana đồng sáng lập. Là lớp trưởng kiêm UVBCH Đoàn nhưng Hạnh Nguyên chỉ khiêm tốn nói rằng: “Em chẳng có bí quyết gì ngoài việc phải dành thời gian và chịu khó đầu tư vào bài học. Lúc rảnh rỗi em thường hay đến các quầy sách cũ tìm mua những cuốn sách toán hay về tự học, tự nghiên cứu. Chỉ có niềm đam mê yêu thích thì mới có thể học giỏi toán được, thế thôi!”. Còn ước mơ? Hạnh Nguyên thiết tha trở thành cô giáo dạy toán và mong sao 2 mẹ con em sớm có được một ngôi nhà nho nhỏ để sinh sống, không phải thuê phòng như hiện nay...
THÁP SAO |