Mệt!
SGGP:: Cập nhật ngày 24/02/2007 lúc 15:15'(GMT+7)

- Sau cuộc thanh tra, tỉnh Gia Lai đã phát hiện có gần 1.000 cán bộ gian lận bằng bổ túc THPT để được thăng tiến.

 - Xưa rồi, người ta đã nói hà rầm nhiều năm !

 - Ậy, ai nói cứ nói, ai nghe qua thì...…bỏ. Chỉ một tỉnh Gia Lai làm thử đã ra con số ngàn. Mà, ác nghiệt thay, trong đó xếp hạng nhất là 569 cán bộ giáo viên, xếp thứ hai là ngành y tế với 80 cán bộ. Sau đó số này học tiếp lên bằng đại học từ xa, tại chức...…

 - Chà, tiêu cực len lỏi tới tận các “mẹ hiền” và “từ mẫu” thì còn biết tin cậy vào ai bây giờ?

 - Bởi, buồn là chỗ đó. Ờ, mà nếu thanh tra cả nước thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ?

 - Xử hết thì hơi bị... gay.

 - Hừ, trong khi đó báo đăng có những sinh viên giỏi tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ lại không kiếm nổi một chân công chức Nhà nước, đành sang công ty nước ngoài làm, hoặc đi thẳng ra nước ngoài làm việc luôn.

 - Khó tin.

 - Chớ làm sao mấy em đó chen chân nổi với “con anh Tư, cháu chị Năm”. Nhìn đâu xa, xem lại cơ quan của ông thôi cũng...…nghẹt.
 
- Hèn chi.

 - Sao?

 - Ờ, nghe hơi bị... mệt. 

HAI THỊ NGHÈ

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Thiếu tôn trọng khách hàng   (24/02/2007,15:14)
Thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho công nhân môi trường đô thị   (24/02/2007,15:11)
Hai vợ chồng, một cái chân  (24/02/2007,15:09)
Góc chợ sáng nay  (24/02/2007,15:06)
“Nữ sinh Việt Nam” ở phố núi   (24/02/2007,15:05)
Bùng phát dịch lở mồm long móng   (24/02/2007,15:01)
Xe du lịch đụng sập công ty thương mại  (24/02/2007,14:56)
San hô quý ở Cồn Cỏ bị hủy diệt  (24/02/2007,14:54)
Quyên góp hơn 2 tỷ đồng trùng tu Đền Quốc Mẫu   (24/02/2007,14:53)
Bún riêu, bún thang, bún ốc... đắt hàng  (24/02/2007,14:51)