Sau hai đêm diễn 22, 23-2 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM với trên 7.000 lượt khán giả đón xem, vở cải lương “Kim Vân Kiều – Hội ngộ tài năng” do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang phối hợp cùng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TPHCM thực hiện đã khép lại với 6 kỷ lục được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập, cùng nhiều chuyện vui hậu trường “không nói ra thì không ai biết”…
|
| Nghệ sĩ Thanh Ngân (thứ 2 từ trái qua) vai Kiều trong vở cải lương “Kim Vân Kiều. Ảnh: AN DUNG |
- Vở cải lương có thiết kế sân khấu lớn nhất: Người thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn đã xây dựng cảnh trí theo phong cách tả thực và theo đặc trưng kiến trúc của xã hội Việt Nam thế kỷ XVI – XVII. Cảnh trí sân khấu được phô bày dưới hình thức đại cảnh không có đóng màn chuyển cảnh như sân khấu cải lương bình thường. Đại cảnh gồm 7 khối cảnh chính được sắp xếp trên một sân khấu lớn có diện tích sàn hơn 900m2, tạo thành một làng Kiều. Hệ thống sân khấu này được lắp ráp trong 14 ngày, với trên 40 công nhân thực hiện công việc từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. -Dàn nhạc trong một vở cải lương có nhiều nhạc công nổi tiếng nhất: Lần đầu tiên trong một vở cải lương, dàn nhạc cổ quy tụ 21 danh cầm như Ba Tu, Văn Giỏi, Hải Phượng… đều là những nghệ sĩ có tuổi nghề trên 20 năm, có nhiều tác phẩm nổi tiếng và đạt nhiều giải cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu. Dàn nhạc này kết hợp với 60 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM. -Vở cải lương có số lượng phục trang nhiều nhất thiết kế cho từng nhân vật: Nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã thiết kế 81 mẫu phục trang cho các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa, quân lính… với tổng số phục trang được thực hiện là 436 bộ. Số lượng này do 75 người thuộc các bộ phận thiết kế, may, thêu, vẽ thực hiện với số vải là 5.915m, nguyên phụ liệu 32kg và số giờ lao động 34.420 giờ. -Vở cải lương tập trung nghệ sĩ diễn xuất nhiều nhất: Trên 500 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa tham gia. -Vở cải lương đầu tiên có giá trị đầu tư cao nhất: Với tính chất quy mô hoành tráng của vở diễn, lần đầu tiên một vở cải lương dàn dựng với giá trị đầu tư thực hiện lên đến 1,6 tỷ đồng. -Đạo diễn lần đầu tiên sáng tạo kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật vào trong một vở cải lương có đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất: Từ suy nghĩ “Cải lương hiện rất lạc hậu về dàn dựng, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng… nên lâu nay bị xem là giải trí bình dân. Trong khi, cách đây 40 - 50 năm, cải lương Sài Gòn đã thực hiện được nhiều kỹ xảo và là món ăn tinh thần của nhiều giới”, vì vậy sau nhiều cuộc họp của lãnh đạo TPHCM và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang về việc xây dựng đề án Cải lương quy mô lớn, đạo diễn Hoa Hạ trình bày ý tưởng với Ban tổ chức và được thống nhất ý kiến thông qua. Chị đã cùng với tác giả Hoàng Song Việt chọn tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du chuyển thể. Trong vở diễn, đạo diễn Hoa Hạ đã sáng tạo và chuyển ý đồ dàn dựng cho các kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà thiết kế trong thiết kế sân khấu, âm nhạc, phục trang… Đồng thời, đạo diễn Hoa Hạ chọn cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như ca nhạc, múa, hát bội, giao hưởng, trống, cascadeur… để làm nổi bật nhân vật Thúy Kiều.
|
| Các ca sĩ: Đức Tuấn và Thu Minh thủ vai Kim Trọng - Thúy Kiều trong vở “Kim Vân Kiều” |
-Không cho té, vẫn muốn té và phải té. Đó là tình huống của NSƯT Thanh Thanh Tâm diễn vai Thúy Kiều ở cảnh Thúy Kiều trốn khỏi Quan âm các. Khi phúc khảo ai nấy đều khuyên NSƯT Thanh Thanh Tâm thôi đừng diễn cảnh té 9 bậc thang vì đêm tối sẽ dễ gây thương tích nhưng chị vẫn xin diễn cho bằng được, lao động nghệ thuật mà. Vậy là sau đêm diễn, tổng cộng chị té 18 bậc thang, tay chân sưng vù…
- Trọng Phúc sợ độ cao hơn 4m. Chuyện là cảnh Trọng Phúc vai Kim Trọng đứng trên đỉnh núi cao hơn 4m hát cho Thúy Kiều - Thanh Ngân nghe, hôm phúc khảo, Trọng Phúc chỉ đứng mấp mé, lú đầu ra hát thôi, thấy thế, đạo diễn không chịu. Khi công diễn, Trọng Phúc đành bấm bụng, hiên ngang đứng sừng sững hát và khi vô cánh gà, ai nấy hỏi thăm cảm giác lúc ấy thế nào, Trọng Phúc cười nhẹ nhõm đáp: “Lúc đó chỉ biết trao thân cho số phận và rung quá mất cảm giác, hết biết sợ”.
-Các tay trống Hằng Anh Đường không rành tiếng Việt. Đó là chuyện có thật đấy, bởi khi tập, đạo diễn Hoa Hạ hô “Vác trống lên, đặt trống xuống…”, tất cả đều làm loạn xạ hết. Thấy vậy, anh Hằng trưởng đoàn Hằng Anh Đường phải thuyết minh lại bằng tiếng Hoa, ai nấy đều làm tốt. -Mê hát cải lương, bỏ “sô” ca nhạc. Đó là trường hợp của ca sĩ Phương Thanh, dù những ngày giáp Tết Đinh Hợi “sô siết” réo gọi rất nhiều, nhưng Phương Thanh cứ trả lời điện thoại “xù hết” để học hát cải lương, xem ra cô thất thu cũng khá bộn! -Vừa diễn, vừa rung mà cứ tưởng… nhịp chân. Trong vở diễn, ca sĩ Nguyên Thảo có tham gia một cảnh ngồi đâu lưng với nghệ sĩ Tú Sương để hát, khi tập mọi người thấy hai chân của Nguyên Thảo cứ nhịp nhịp hoài, ai nấy cứ đều thắc mắc sao cô này ngồi hát mà cứ nhịp chân liên tục thế. Đến khi hỏi ra mới biết, Nguyên Thảo rung quá nên chân cứ rung, chứ đâu có nhịp gì đâu! Thiệt là….
Đỗ Hạnh |