|
| Em Cao Thành Tài đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 |
Qua lần gặp mặt đầu tiên, ai cũng nghĩ em Cao Thành Tài chỉ là đứa trẻ lên 8: thân hình ngắn ngủn, nước da trắng trẻo, trên miệng luôn nở nụ cười thật tươi. Quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lúc còn nhỏ Tài vẫn đến lớp như bao trẻ khác và học rất giỏi.
Lên 9 tuổi, các bác sĩ phát hiện em bị loạn sản xương sụn (một bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp) làm cho nhiều bộ phận trên cơ thể như tay - chân, cổ, khí quản mềm và ngắn. 6 năm qua tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM, Tài nằm một chỗ, không tự thở được nên phải có máy giúp thở hỗ trợ, thức ăn được nuôi qua đường dạ dày.
Điều an ủi là não không bị tổn thương nên mọi biểu hiện tình cảm đều được Tài thể hiện qua khuôn mặt, ánh mắt, miệng và tay. Là con trai duy nhất trong gia đình nhưng do bận việc buôn bán, cuối tuần ba mẹ mới lên thăm Tài một lần. Vì thế, suốt nhiều năm qua Khoa Hồi sức cấp cứu BV Nhi đồng 1 TPHCM đã trở thành nhà, y bác sĩ là người thân của Tài. Y tá chính Lê Hoàng Anh, người có thời gian gắn bó với Tài lâu nhất, cho biết: Tài rất thông minh và tình cảm, gặp mặt ai lần thứ 2 - 3 là nhận ra ngay.
Bất kỳ một bác sĩ hay điều dưỡng nào quen mà không đến thăm và trò chuyện là Tài buồn, đòi gặp. Đã 6 mùa xuân qua Tài nằm trong BV và đón Tết cùng các y bác sĩ, những người luôn có mặt để chăm sóc, theo dõi sức khỏe của Tài. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân ở “nội trú” trong BV lâu nhất từ trước đến nay tại BV Nhi đồng 1 TPHCM. Điều ước duy nhất của Tài trong năm mới là sẽ được hết bệnh để trở lại trường lớp với thầy cô, bạn bè.
NG.TR. |