Phim “tươi mát” lén lút bán ở đường Huỳnh Thúc Kháng hay các khu chợ lạc xoong là chuyện “xưa rồi Diễm”. Hiện nay các “chợ phim đen” di dộng đang rảo về ngoại thành, các trường đại học ở quận ven mới là kiểu buôn bán... thời thượng. Thực trạng này đáng báo động khi các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc...
|
| Xe bán đĩa di động này không thiếu phim “tươi mát” (ảnh chụp trên đường Tăng Nhơn Phú, Q.9) |
Đang ngồi ở quán cà phê trên đường Tăng Nhơn Phú (P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9), bỗng một cô gái giọng miền Bắc vai đeo giỏ đĩa bước vào chào mời: “Mua đĩa xem không anh?”. Nói dứt lời, cô gái khệ nệ bày ra xấp đĩa nhạc, hài kịch hải ngoại để bắt chuyện. Tôi giả vờ hỏi bâng quơ: “Có phim mát mẻ không?”. Như gãi đúng vào chỗ ngứa, cô gái mắt dáo dác nhìn quanh rồi mở bịch nhựa đen lấy ra một xấp đĩa phim mời chào: “Anh xem mấy bộ phim mới quay lén chưa?”.
Tôi chưa kịp trả lời thì cô gái này dồn dập tiếp thị một số tựa rất hấp dẫn: Bông hồng gai, Nửa đêm về sáng, Đêm tân hôn bất thành... Thấy tôi còn chần chừ, cô gái nhanh nhảu: “Những phim này xem hấp dẫn lắm”. Tôi đòi xem phim khác, cô lôi ra hai đĩa khác: Người mẫu 2 và Người mẫu Thảo Nguyên. “Giá bao nhiêu?”. “Tùy loại phim, anh ạ. Người mẫu 2 thì 30.000đ, còn Người mẫu Thảo Nguyên chỉ 20.000đ”.
Theo lời của những sinh viên, tôi phóng xe trên đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi thuộc Q.Thủ Đức. 7g tối, đèn đường sáng choang, cho xe chạy chầm chậm vào khoảng tối giữa hai trụ điện đèn đường bị hư, tiếp cận được một “sạp” đĩa trên lề đường đang tất bật mời chào khách. Anh thanh niên chìa cả xấp đĩa trước mặt tôi: “VCD hải ngoại không anh?”.
Tôi nhìn lướt qua vỏ đĩa, thấy mấy loại ca nhạc, hài kịch buột miệng: “Mấy loại này anh coi rồi. Em có đĩa “tươi mát” nào không?”. Anh ta nhìn tôi e dè, rồi lắc đầu. Tôi cũng làm ra vẻ thất vọng, định phóng xe đi thì anh ta gọi giật lại: “Có mấy cái này anh xem được không?”. Anh ta chạy vào bãi cỏ sát hàng rào, dở cục gạch lên lấy một xấp đĩa chào hàng: “Người mẫu Quốc Dũng – Thanh Hằng, anh xem chưa? Hàng này nóng nhất hiện nay đó!”.
Năm qua, Ban quản lý ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TPHCM (Thủ Đức) đã bắt quả tang tại phòng sinh viên nữ của khoa K.T đang coi phim sex, cả phòng lập tức bị đuổi ra khỏi KTX. C.V (ĐHKHTN-Thủ Đức) sinh viên ở trọ gần phòng những sinh viên này cho biết: “Xung quanh khu KTX Đại học Quốc gia Thủ Đức, chỉ với 10.000đ đến 15.000đ, sinh viên có thể mua được một đĩa phim sex bất cứ lúc nào”. Khi đánh tiếng muốn mua đĩa sex với bà chủ quán nước trước cổng KTX, chúng tôi được Hùng-một sinh viên Đại học Nông Lâm bị đuổi học-đang ngồi trong quán mời chào đủ loại phim với giá 15.000đ/phim. Hùng cho biết anh có rất nhiều phim từ châu Á, Âu, Mỹ,Việt Nam đến những loại “hàng độc” tải từ trên mạng. Hùng nói với theo, “nếu xem xong mai mang đến đây đổi, giá chỉ 5.000đ/phim thôi”.
Giới bán đĩa dạo cho rằng, kiểu bán phim mát di động đã xuất hiện vài năm trở lại đây, rộ nhất là thời điểm những bộ phim quay lén: Nữ sinh Hải Phòng, Cà phê Thanh Đa, Yến Vy... được tung lên mạng và giờ đây là đĩa dạo. Gần như hiện nay hầu hết các quận ven, huyện ngoại thành chỗ nào cũng xuất hiện đội quân bán đĩa dạo tràn về bán.
Tuần rồi, tôi về nhà người bạn ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Nhà ở phía bên kia sông Soài Rạp vậy mà cũng thấy xuất hiện bóng dáng của những người bán đĩa dạo. Những người này đi xe đạp đóng cái thùng phía sau mang theo hàng trăm đĩa đủ các thể loại: phim, ca nhạc, hài kịch, thiếu nhi... Sau khi mua mấy đĩa hài kịch hải ngoại, tôi hỏi thử có đĩa “xếch” không thì anh thanh niên mở tấm nhựa dưới thùng lôi ra một xấp đĩa. “Mấy đĩa này ở thành phố đang hút hàng lắm nè”.
...Từ Hóc Môn, dọc theo tỉnh lộ 15 băng qua cầu Xáng để về Củ Chi thì bất chợt thấy một đám thanh niên choai choai địa phương đang túm tụm vào một “shop đĩa di động” trên thành cầu. Thấy tôi chen vào, anh thanh niên bán đĩa mời ngay: “Đĩa hải ngoại mới về đó anh, lựa đi”. Sau khi đám choai choai rút đi tôi gạ hỏi: “Có phim “nghèo” không em trai?”. Hắn cười đáp lại tỉnh queo: “Anh muốn xem phim cấp mấy?”. Không đợi tôi trả lời, hắn vén áo lên móc ra một xấp đĩa: “Ở đây em có phim cấp 3 lồng tiếng của Hồng Công, anh xem thử đi hay lắm!”. “Giá bao nhiêu?”. “Bộ này 2 đĩa, lấy anh 60.000đ bao hàng luôn, xem dở thì mai đến đây đổi lại”.
Hiện nay hình thức chở phim sex về các miền quê xem ra dễ “ăn” hơn nhiều so với các hiệu bán phim sex thập thò ở khu đường Huỳnh Thúc Kháng (Q.1) hay khu chợ lạc xoong ở Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp)... Nguyễn Anh M. ở ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn vừa bị đuổi học khỏi trường trung học K. vì bán phim sex cho học sinh. M rất sành sỏi từng loại phim cấp cao, lý giải: “Để có bộ phim loại này chỉ vào các trang web tải xuống, hoặc vào các phòng net ở Hóc Môn, quận 12 hay cùng lắm là qua Bình Dương thì tha hồ sao chép rồi về bán… Dễ ợt mà anh!”. Điều này cho thấy rằng phim tươi mát di động đang bùng phát khắp mọi nơi, không chừa một đối tượng nào!.
QUANG ĐẠT
|