Tiếp tục cuộc chiến “nhà thành đảo”
SGGP:: Cập nhật ngày 27/03/2007 lúc 16:59'(GMT+7)

Ông Wu gánh nhiên liệu lên nhà

Sau phán quyết của tòa án sẽ phá hủy ngôi nhà trong vài ngày tới, ông Yang Wu đã trở lại ngôi nhà của mình vẫn đang nằm trơ trọi bên những hào sâu hơn 9m ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Theo ông, quyết định của tòa là thiên vị và chỉ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư là Công ty Bất động sản Trùng Khánh.

Ông cho biết sẽ không bao giờ di dời dù cuộc sống hiện tại rất khó khăn, không điện, không nước. Hàng ngày, với sự giúp đỡ của vợ và một số họ hàng, ông phải trèo lên vách đất để mang những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Khu vực này được quy hoạch thành một quảng trường lớn trị giá gần 80 triệu USD, trong đó có những khu chung cư và một trung tâm mua sắm lớn. Ông Wu không muốn được bồi thường tiền, chỉ muốn một cửa hiệu có cùng diện tích căn nhà này và ở... vị trí cũ.

H.X. (theo China Daily)


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Sự nguy hiểm của vẹt!  (27/03/2007,16:58)
8 năm tù vì tội quay lén   (27/03/2007,16:55)
Chuột “đếm” tiền  (27/03/2007,16:54)
85 khu đất vi phạm sử dụng đất  (27/03/2007,16:53)
Quả việt quất giúp chống ung thư ruột  (27/03/2007,16:52)
Thế giới trước 12 giờ  (27/03/2007,16:51)
Giá dầu - giá vàng - giá USD ( cập nhật lúc 10g sáng 27-3)  (27/03/2007,16:50)
Bà Hillary Clinton tiến một bước quan trọng   (27/03/2007,16:50)
Italia: Cựu Thủ tướng Berlusconi bị đề nghị 5 năm tù  (27/03/2007,16:48)
Yêu cầu chính phủ không rút quân khỏi miền Nam  (27/03/2007,16:44)