Mấy ngày gần đây, người dân Đà Nẵng xôn xao về vụ Trần Thái Vũ làm sổ đỏ giả để vay tiền các ngân hàng ở Đà Nẵng với số tiền trên 20 tỷ đồng. Phóng viên Báo SGGP 12Giờø đã tiếp cận tìm hiểu một số trường hợp bị Vũ lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền Nhà nước...
Lừa tập 1 rồi tập 2...
Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, chúng tôi được biết trước khi sự việc bị vỡ lở và bỏ trốn, Trần Thái Vũ, 34 tuổi, có 2 giấy CMND với năm sinh khác nhau (1970 và 1973), ở số nhà 126B đường Tống Phước Phổ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Theo một số người bạn của Vũ, trước đây Vũ sống tại khu tập thể Hòa Cường nhưng bẵng đi một thời gian dài không thấy mặt. Khoảng 5 năm trở lại đây, Vũ bỗng xuất hiện cùng với khối tài sản kếch xù, bạn bè hỏi, Vũ nói là tiền từ nước ngoài chuyển về. Năm 2005, Trần Thái Vũ đứng tên xin lập Công ty TNHH Trần Vũ (trụ sở đóng tại 22 Hùng Vương) chuyên thực hiện dịch vụ vận tải, du lịch, thương mại.
|
|
Một trong những căn nhà bị Vũ làm giả giấy tờ đem thế chấp |
Khoảng tháng 10-2006, Công ty TNHH An Dương rao bán căn nhà số 150 Trần Phú (TP Đà Nẵng) với giá 4,3 tỷ đồng. Đại diện của chủ nhà là bạn học của Vũ từ hồi cấp 2, thế là Vũ liền tìm đến hỏi mua nhà. Vừa là bạn, lại nghĩ Vũ có tiền, không nghi ngờ gì, người bạn liền giao cho Vũ bản photocoppy giấy tờ nhà đất.
Dựa theo bản photo này, Vũ làm giả giấy tờ công chứng làm hồ sơ đem đến ngân hàng thế chấp vay tiền. Vay được tiền, Vũ quay lại đề nghị Công ty TNHH An Dương bán cho 7 chiếc xe ô tô các loại trị giá khoảng 700 triệu đồng. Trong thời gian chờ thủ tục và nhận tiền đầy đủ để giao xe, đại diện Công ty An Dương tại Đà Nẵng đi công tác ở Hà Nội và qua thông tin báo chí mới biết được căn nhà 150 Trần Phú đã bị cầm cố. Vị đại diện cho An Dương đã tá hỏa tam tinh khi công an, ngân hàng đến hỏi thăm… Họ liền liên lạc với Vũ nhưng lúc này Vũ đã cao chạy xa bay. Trước khi bỏ trốn, Vũ còn “ẵm” thêm của An Dương 2 chiếc xe ô tô cũ trị giá khoảng 200 triệu mà Vũ nói là mượn đi liên hệ làm ăn (?).
Đi đêm, gặp ma!
Theo nguồn tin của báo SGGP 12 Giờ thì Vũ bị phát hiện khi đến thế chấp sổ đỏ (dỏm) vay tiền tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. “Đi đêm có ngày gặp ma”, câu nói trên của ông cha ta có lẽ đã ứng với Vũ trong trường hợp này.
Thủ đoạn lừa đảo của Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng bị nghi ngờ và phát giác. Vũ đem 2 hồ sơ nhà đất để thế chấp vay khoảng 2 tỷ đồng. Mọi thủ tục sắp hoàn tất, chuẩn bị xuất vốn cho Vũ thì cán bộ tín dụng của ngân hàng này phát hiện hai giấy xác nhận của cơ quan công chứng Đà Nẵng được công chứng cùng ngày nhưng số thứ tự cách nhau gần... 1.000 số! Cán bộ này nghi ngờ và báo cáo lãnh đạo ngân hàng tìm cách xác minh từ phòng công chứng. Thấy sự việc có thể bị bại lộ, Vũ đã rút hồ sơ, không vay vốn nữa…
Từ đây, sự việc bắt đầu vỡ lở, công an vào cuộc. Người ta phát hiện Vũ đã sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở giả (của 3 ngôi nhà 22 Hùng Vương, 150 Trần Phú, 126b Tống Phước Phổ) để thế chấp tại các ngân hàng.
Cụ thể, Vũ vay của Ngân hàng Nông nghiệp Đà Nẵng (các chi nhánh NHNN Cẩm Lệ, Chi Lăng, Tân Chính, Sơn Trà) khoảng 16 tỷ đồng; vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn công thương 2 tỷ, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn nói trên Vũ đã lừa đảo một số chi nhánh ngân hàng tại thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Các “khổ chủ” của những ngôi nhà được đem thế chấp
Ngôi nhà 22 Hùng Vương nguyên của bà Vũ Thị An, hiện nay đang định cư tại nước ngoài, bà đã lập thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và đất cho con trai là ông Trần Phú Thái. Hiện nay, ngôi nhà được ông Thái cho Doanh nghiệp tư nhân Dũng Bình thuê làm nơi mua bán thủy sản tươi sống.
Ngôi nhà 150 Trần Phú thuộc diện vắng chủ đã được nhà nước trưng thu, sau đó cấp cho các gia đình CBCNV sử dụng làm khu tập thể và được UBND TP Đà Nẵng đã bán hóa giá theo Nghị định 61/CP. Các gia đình này đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH An Dương (trụ sở chính quận Tây Hồ, Hà Nội). Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và sử dụng căn nhà này làm văn phòng chi nhánh tại Đà Nẵng, chuyên kinh doanh xe ô tô.
Còn ngôi nhà 126b Tống Phước Phổ - được Trần Thái Vũ sử dụng, đăng ký địa chỉ thường trú - là tài sản của ông Trần Phú Thái được TAND quận Hải Châu chia tài sản sau khi ly hôn.
Thế nhưng, tại những hồ sơ thế chấp vay tiền ngân hàng, giấy tờ sở hữu những ngôi nhà trên đều mang tên Trần Thái Vũ và hơn 20 tỷ đồng đã theo đó đội nón ra đi. Vì sao các hồ sơ giả này lại lọt qua “cổng gác” nghiệp vụ của các ngân hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Nhóm PV |