|
|
“Ông chủ” WB có ra đi?
|
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Paul Wolfowitz – đang khốn đốn vì vụ tăng lương bừa bãi cho bạn gái và là đồng nghiệp Shaha Riza – đã phải thuê luật sư để bảo vệ... chức vụ của mình. Luật sư nổi tiếng Robert Bennett (từng được cựu Tổng thống Bill Clinton thuê) cho biết, ông hy vọng sẽ được trình bày vụ việc của thân chủ trước ủy ban điều tra của WB. Ủy ban này đang xem xét 2 cáo buộc với “ông chủ” WB: lạm dụng chức vụ và vi phạm tư cách đạo đức trong việc tăng lương tùy tiện cho bạn gái. Bennett đã khuyên Wolfowitz không nên từ chức nhưng luật sư này cũng không dám “đảm bảo” sẽ cứu được thân chủ.
Hiện nhiều nước thành viên WB có quyền bầu chủ tịch WB vẫn chưa có tiếng nói thống nhất về số phận của ông Wolfowitz. Đức, Hà Lan và Anh cho rằng ông Wolfowitz tự đặt mình vào vị thế khó khăn, Mỹ lại tỏ ý ủng hộ “người nhà”. Nhiều nước đang phát triển là thành viên WB cũng chưa có quyết định về số phận ông Wolfowitz.
HUY QUỐC (theo Reuters)
|