Vụ hỏi cung cháu bé 10 tuổi dẫn đến hoảng loạn tại Đồng Tháp
Sức khỏe của cháu Trâm đã khá hơn nhưng vẫn chưa nói được
SGGP:: Cập nhật ngày 24/04/2007 lúc 17:07'(GMT+7)

(12G).- Ngày 23-4, chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của cháu Huỳnh Thị Ngọc Trâm cho biết, đến nay sức khỏe của cháu Trâm đã đỡ hơn một tuần trước đó rất nhiều, tâm trạng nhiều lúc rất vui vẻ. Mừng nhất là cháu Trâm đã nhận ra mẹ mình, đôi khi tỉnh, cháu ôm mẹ bày tỏ nỗi vui mừng. Mỗi ngày cháu ăn hơn 1 chén cơm, uống nước và nhiều sữa. Cháu Trâm không còn cắn tay, chỉ đôi khi tự đánh vào ngực mình. Nhưng chị Nga lo ngại là những ngày gần đây, bé Trâm “sanh tật” mới, hay đập phá đồ đạc, ngây ngô, hay đòi bú (kể cả người lạ) và tuyệt nhiên không nói câu nào.

Hàng ngày, chị Nga vẫn phải đưa con trị bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và các bệnh viện chuyên điều trị tâm thần, vật lý trị liệu ở TPHCM… Chi phí xe cộ, điều trị thuốc men và ăn uống cho cháu Trâm hàng ngày gần 200.000 đồng, trong khi kinh tế gia đình đang gặp nhiều khó khăn. 

B.Đ.

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Phản hồi bài viết “Xôn xao căn bệnh thế kỷ”: Triển khai ngăn chặn lây lan đến từng tổ, ấp   (24/04/2007,17:06)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu sẽ đối thoại trực tuyến với bạn đọc   (24/04/2007,17:00)
Hậu trường: “Ông chủ” WB thuê luật sư... giữ ghế  (24/04/2007,16:58)
Du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay: “Nóng” dần lên   (24/04/2007,16:57)
Kuwait: Chuẩn bị đối phó với cuộc chiến Mỹ và Iran  (24/04/2007,16:54)
Chấm dứt việc cho thuê nhà xưởng trái phép   (24/04/2007,16:54)
Sáng nay, NASA công bố hình ảnh 3 chiều của mặt trời  (24/04/2007,16:51)
Người dân Đà Nẵng chiêm ngưỡng lễ vật dâng các Vua Hùng   (24/04/2007,16:49)
David Halberstam: Nhà báo chống chiến tranh Việt Nam qua đời  (24/04/2007,16:46)
Thí sinh phía Bắc đăng ký dự thi vào đại học phía Nam tăng cao  (24/04/2007,16:29)