Mất việc sau... 10 phút nhận việc
Huấn luyện viên là một nghề có xác suất… mất việc khá cao nhưng nhanh như trường hợp ông Leroy Rosenior thì quả là hy hữu. Tay cựu huấn luyện viên của West Ham và U21 Anh này vốn từng dẫn dắt câu lạc bộ kém tiếng Torquay United thăng lên giải hạng ba nước Anh hồi mùa bóng 2003-2004. Sau đó, ông đã rời khỏi đội bóng.
Mùa này, Torquay đã thi đấu rất tồi - họ rơi khỏi giải hạng 4 (đây là chuyện lần đầu tiên sau 80 năm). Đối mặt với nhiệm vụ đưa Torquay quay lại “đỉnh vinh quang”, ông Chủ tịch Mike Bateson đã quyết định nhờ Rosenior quay lại. Trong buổi họp báo, ông Bateson đã công bố về nhiệm vụ của Rosenior. Tuy nhiên, đúng 10 phút sau, Bateson nhận một đề nghị bán câu lạc bộ. Cảm thấy… có lời, ông đã đồng ý với đề nghị này và thế là Rosenior chưa được ký hợp đồng chính thức lại mất việc. Ông Rosenior nói khá chua chát: “Với tôi, đây là một cú sốc. Nhưng tôi chỉ đành phá ra cười thật to. Tôi đã ra đi mà chẳng nhận được sự đền bù nào”.
Phục hồi chức vụ sau nửa tiếng bị sa thải
Khác với Rosenior, Dave Beasant lại được phục hồi chức vụ chỉ sau… nửa giờ bị sa thải. Vốn là huấn luyện viên thủ môn của Fulham, ông đã bị ngài huấn luyện viên trưởng Chris Coleman sa thải vài ngày sau ngay khi Premier League kết thúc. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Coleman đã ra đi và người thay thế ông - Lawrie Sanchez - lại phục hồi chức vụ cho ông Beasant chỉ nửa giờ đồng hồ sau đó. Quả là chỉ nhanh đến thế là cùng!
TIỂU PHI |