Bảng B, với sự có mặt của đương kim vô địch châu Á (Nhật Bản), đương kim vô địch Asian Games (Qatar), đương kim vô địch vùng Vịnh (UAE) và đội chủ nhà Việt Nam bỗng trở nên chật chội và tiềm ẩn những bất ngờ. Mọi thứ bắt đầu từ sự lên chân đầy tự tin của các cầu thủ chủ nhà trong thời gian qua, sau 8 bàn thắng vào lưới Jamaica và Bahrain và bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình.
|
| Các tuyển thủ Việt Nam lạc quan. Ảnh: HOÀNG HÙNG |
Càng đến sát giờ vào giải, đội tuyển UAE, đất nước giàu thứ 2 tại vùng Vịnh càng nhận thấy rằng đối đầu với họ không còn là một đội bóng vô danh nữa, thay vào đó là một đối thủ được chơi trên sân nhà, có một lực lượng CĐV hùng hậu và có sự quen thuộc với thời tiết vốn đang “đỏng đảnh” ở Hà Nội. UAE đem đến Asian Cup một đội hình trẻ và đang rèn luyện cho mục tiêu xa hơn là lọt vào VCK World Cup 2010. Thế nên, từ HLV lão làng Metsu cho đến các trụ cột như tiền đạo Ismail Matar đều thừa nhận: “Không được quyền đánh giá thấp Việt Nam”.
Thực tế cho thấy, đội tuyển Việt Nam đang có được sự tự tin rất lớn. Ban huấn luyện đã thiết lập một bầu không khí thoải mái trong đội tuyển. HLV Riedl tự tin cho rằng, các cầu thủ của ông đã biết cách chơi bóng trước một đối thủ mạnh hơn mình và chắc chắn, sẽ có một sự ngạc nhiên thú vị. Riedl: “Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá của mình. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ không làm khán giả phải thất vọng”.
HLV Riedl cũng đã hoàn tất 9/11 vị trí của đội hình chính thức từ… nửa tháng trước và trong thời gian chuẩn bị ngắn ngủi vừa qua, thuyền trưởng người Áo cũng đã tìm được những miếng ghép cuối cùng của mình. Theo đó, để giải quyết bài toán nơi hành lang trái khi không có lựa chọn số 1 Văn Biển do chấn thương, ông HLV Riedl đã quyết định điều cầu thủ Văn Nhiên sang cánh trái, cánh phải trao cho cầu thủ nhiều kinh nghiệm Quang Thanh, còn ở trong khung gỗ, thủ môn Hồng Sơn sẽ bắt chính thay cho Quang Huy. Với sự điều chỉnh này, xem như Việt Nam đã sẵn sàng ra sân với đội hình tốt nhất, ưng ý nhất của Riedl.
|
Đội hình dự kiến
Việt Nam (4-4-1-1): Hồng Sơn - Quang Thanh, Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên - Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong - Công Vinh - Thanh Bình. UAE (4-3-1-2): Majed Nasir - Hayder Allo Ali, Basheer Saeed, Rashid Abdul Rahman, Humaid Fakher - Abdul Rahim Jumaa, Hilal Saeed, Khalid Darwish, Esmail Mattar, Mohammad Al Shehhi, Faisal Khalil. | Việt Nam sẽ không có cơ hội chơi ở VCK Asian Cup trong một thời gian không ngắn nếu như chúng ta không là nước chủ nhà. Thế nhưng, từ tư thế được dự theo kiểu kẻ lót đường, đội tuyển Việt Nam lại được săn đón khi bỗng dưng các đội bóng UAE hay Qatar nhận ra rằng, họ có thể bị trở ngại trên đường vào tứ kết bởi một đội bóng mà họ sẽ rất ít ỏi về thông tin, thực lực. Vũ khí bí mật vẫn còn nằm nguyên trong đầu ông Riedl. Đá với tư cách là một đội bóng yếu hơn với tinh thần thoải mái bao giờ cũng là một lợi thế.
Cho đến thời điểm này, thời tiết ở Hà Nội vẫn khô, nóng nhưng chưa thể đoán trước tình hình trong buổi tối nay. Dù sao, niềm tin vào một kết quả thành công đang tăng lên nhanh chóng.
Hồ Việt
|
Bên lề...
“Chúng tôi cần khán giả”
Đấy là tuyên bố của HLV Riedl trong buổi họp báo: “Chúng tôi có những khán giả luôn chờ đợi mình và tôi tin trận đấu ngày hôm nay sẽ có nhiều CĐV đến sân. Tôi mong muốn mọi người hãy làm chật sân vận động và các cầu thủ của chúng tôi sẽ không làm họ thất vọng”.
Phía ngược lại, HLV Metsu của UAE nói rằng yếu tố để ông đánh giá cao Việt Nam là sức mạnh sân nhà. Metsu tỏ ra không ưa thích lắm thời tiết “đỏng đảnh” ở Hà Nội trong thời điểm này: “Cho dù chúng tôi có biết được toàn bộ sức mạnh của Việt Nam thì điều đó cũng chưa chắc giúp chúng tôi thắng trận. Chúng tôi vô địch vùng Vịnh là nhờ có khán giả ủng hộ còn ở Việt Nam, chẳng ai ủng hộ chúng tôi. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trẻ của chúng tôi chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù đã tạo điều kiện cho họ thi đấu trong những trận giao hữu nhưng dù sao, khán giả cũng chẳng ủng hộ chúng tôi”.
Thái Lan hài lòng với 1 điểm
HLV Jorvan Vieira của Iraq lộ vẻ thất vọng khi chỉ hòa đội chủ nhà Thái Lan 1-1 trong trận đấu đầu tiên của bảng A. Iraq bị dẫn bàn trước bởi một quả penalty gây nhiều tranh cãi dành cho người Thái nhưng sau đó, họ đã chơi tốt hơn nhưng chỉ tìm được bàn gỡ hòa. Ông Vieira nói: “Lẽ ra chúng tôi đã có thể quyết định trận đấu trong hiệp một và đủ cơ hội để chiến thắng. Chúng tôi đã không làm được. Trong hiệp hai, điều kiện sân do có trời mưa nên không tốt lắm, làm ảnh hưởng lối chơi của chúng tôi”.
Trong khi đó, HLV Chanvit của Thái Lan thì hài lòng với 1 điểm có được. Ông cho rằng, với điều kiện thời tiết như thế thì khó có thể chơi hay hơn nhưng cách mà các cầu thủ của ông thi đấu đã tạo sự lạc quan cho khán giả: “Chúng tôi đang chơi với đội hình khá tốt, tạo được nhiều cơ hội và có thể ghi nhiều bàn hơn. Vì vậy, tôi nghĩ đội bóng có thể hài lòng với những gì đã thể hiện”. Chiều nay, bảng A tiếp tục với trận Australia - Oman.
T.O. | |