Kết quả tứ kết Copa America sáng nay
Brazil giội cơn mưa bàn thắng
SGGP:: Cập nhật ngày 08/07/2007 lúc 16:05'(GMT+7)

Như là cách đáp trả những lời chỉ trích về lối chơi thiếu ngẫu hứng và sáng tạo của HLV Dunga, tuyển Brazil đã chơi một trận tưng bừng để đè bẹp đối thủ dưới cơ Chile với 6 bàn thắng.

Linh hoạt và biến hóa

Tiền đạo Brazil Robinho (phải) đi bóng qua hậu vệ Chile Pablo Contreras

Cỗ máy Brazil đã thực sự bắt nhịp từ sớm, họ tấn công linh hoạt và liên tục đánh lạc hướng đối thủ bằng những pha phối hợp biến hóa. Trong 10 phút đầu, tiền đạo Vagner Love đã hai lần sút bóng nguy hiểm trước khung thành nhưng bàn mở tỷ số đến ở phút 17 lại do công hai hậu vệ: Từ quả phạt góc của Robinho, bóng được tạt về phía cột gần để hậu vệ trẻ cao to Alex Silva đánh đầu ngược về cột xa cho trung vệ Juan đánh đầu bật đất vào góc gần khiến thủ thành Bravo của Chile chỉ còn kịp xô bóng vào lưới.

Phút 23, đường chuyền khéo vào khu cấm của tiền đạo Vagner Love đã được Baptista tận dụng, tung cú sút chéo góc, bóng đi sệt chạm cột và đi luôn vào lưới.

Chile vùng lên tấn công tìm bàn gỡ và trong vòng 3 phút, họ buộc thủ thành Doni phải 3 lần ra tay. Nhưng chính Doni cũng suýt trả giá cho sai lầm đứng sai vị trí và không cản được cú sút phút 31 của Mark Gonzalez, may mà bóng đi trúng xà ngang.

Trước đó, pha phối hợp gắn bó ở phút 27 giữa Vagner Love, Baptista và Robinho để cuối cùng tiền đạo Real Madrid tung cú sút hiểm từ mép khu cấm đưa bóng vào sát cột phải. Ghi trước 3 bàn, Brazil kéo lùi hệ thống và bắt đầu chơi phản công, trong đó tiền vệ trụ Mireino hai lần làm hàng thủ Chile hú hồn, đó là chưa kể pha chọc khe cho Love “nhập kê” với thủ thành Bravo ở ngoài khu cấm địa.

Tỷ số đậm đà

Đầu hiệp 2, Chile vẫn kiên cường tấn công và pha phối hợp ở góc khu cấm tạo điều kiện cho Mark Gonzalez hạ thủ thành Doni nhưng bóng lại đi sát cột xa. Mải mê tấn công, Chile để lộ nhiều khoảng trống và Gilberto có cơ hội lên bóng ở cánh trái, ung dung mở đường chuyền hiểm hóc cho Vagner lao vào hút theo trung vệ lẫn thủ thành Chile và pha hụt bóng của Love hóa ra lại giúp Robinho dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống ở phút 50.

Phút 67, mũi nhọn Chile Juan Lorca thoát qua trung vệ Juan của Brazil, tâng bóng qua tay Doni nhưng chỉ vào nóc lưới. Và chỉ 2 phút sau đó, Josue ghi dấu ấn của mình ở tuyển Brazil sau pha phối hợp cánh với Gilberto, bóng được treo vào khu cấm cho tiền đạo dự bị Alfonso lao vào đánh đầu, thủ thành Chile chỉ kịp phản xạ xô bóng ra và Josue dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Phút 76, Humberto Suazo phối hợp với Jorge Valdiva trước lúc đối mặt thủ thành Doni, anh tung cú sút kỹ thuật, bấm bóng vòng qua đầu thủ thành Brazil để ghi bàn thu ngắn cách biệt 1-5.

Phút 84, tiền đạo Vagner Love sau rất nhiều nỗ lực mới tìm thấy bàn thắng đầu tiên của mình ở Copa: Sau pha phối hợp với cầu thủ dự bị Elano, Love xâm nhập khu cấm và dễ dàng xỉa bóng vào góc lưới. Thắng với tỷ số đậm đà 6-1, Brazil giành quyền vào bán kết gặp Uruguay trong lúc tiền đạo Robinho dẫn đầu giải vua phá lưới với 6 bàn thắng.

THANH NHƯ

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Tư thế của kẻ chiếu dưới  (08/07/2007,16:03)
Chủ nhà tan vỡ ước mơ  (08/07/2007,16:00)
Brazil: Giải thoát hơn 1.000 nô lệ  (08/07/2007,15:56)
Bê bối tài chính?  (08/07/2007,15:50)
Nga cáo buộc điệp viên Anh phá hoại an ninh Nga  (08/07/2007,15:49)
Pakistan: Sĩ quan chỉ huy tấn công Nhà thờ Đỏ bị thiệt mạng  (08/07/2007,15:48)
Miss World từ chối Á hậu Pháp  (08/07/2007,15:47)
Bộ trưởng kinh tế cất tiền ở đâu?  (08/07/2007,15:46)
Bắc Kinh (Trung Quốc ) loại bỏ 1 triệu xe hơi để giảm khí thải  (08/07/2007,15:44)
Nga: Phóng vệ tinh truyền thông  (08/07/2007,15:42)