Nối kết những trái tim
SGGP:: Cập nhật ngày 29/07/2007 lúc 15:53'(GMT+7)
  • Chọn trường cho con

Gần đây hai vợ chồng tôi thường gây nhau chỉ vì chuyện học của con. Theo ý tôi, không nhất thiết phải lo cho con vào trường điểm, chỉ cần vào một trường bình thường, còn chuyện học giỏi hay dở là do cháu có chịu học hay không mà thôi; hơn nữa, vào trường điểm cũng tốn kém, đi học xa cháu cũng mệt, việc đưa đón cũng vất vả. Chồng tôi thì nói phải vô trường điểm cháu mới cố gắng học giỏi như bạn bè, sau này mới thành đạt; cha mẹ không học cao được thì có điều kiện phải cho con học cao. Cãi nhau hoài cũng không quyết định được. Mong TS Thu Mai cho vợ chồng tôi xin ý kiến.

Thảo – Cường (TP. HCM)

Tâm lý của người làm cha mẹ thường mong muốn con mình thành đạt, suy nghĩ “con hơn cha là nhà có phúc” chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tâm lý của người cha, người mẹ vì con cái sẽ là người tiếp nối cuộc đời của họ. Từ tâm lý đó, mong muốn con phải học trường điểm để sau này thành đạt là những nguyện vọng chính đáng.

Hiện nay, ngành giáo dục của thành phố đang cố gắng nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đồng đều ở các trường. Thật sự, giữa trường có danh tiếng và trường không có danh tiếng hầu như không chênh lệch gì, trình độ giáo viên giữa các trường không khác nhau nhiều. Ở TPHCM, giáo viên vùng sâu, vùng xa vẫn nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Về hiệu quả chất lượng thực tế, quận Gò Vấp, quận 4, Nhà Bè tỷ lệ đậu tốt nghiệp các cấp không thua kém quận 1, quận 3, quận 5.

Nhiều PHHS có điều kiện cho con vào học trường điểm nhưng vẫn chọn trường bình thường vì nhiều lý do: tiện việc đưa đón; lớp ít học sinh (20 - 25 em) nên GV có điều kiện quan tâm, kèm cặp bài vở cho HS đầy đủ, hầu như không giao bài về nhà. Do đó, khi về nhà con cái và cha mẹ có thời gian sinh hoạt chung cả gia đình và còn có thời gian cho cháu học thêm môn nào đó mà cháu yêu thích như thể dục, nhạc, vẽ, ngoại ngữ…

Anh chị hãy tin tưởng, cho con mình học đúng tuyến, không phải đưa đón cháu vất vả. Như vậy, cháu không mất nhiều thời gian đội mưa nắng đi học ở trường xa nhà và quan trọng hơn là anh chị có điều kiện gần gũi để kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục cháu.

Chúc anh chị có quyết định đúng đắn!

  • Hãy trao cho con hành trang vào đời!

Con gái tôi đã học hết lớp 7, trước đây cháu rất ngoan và học giỏi, không hiểu sao từ khi nghỉ hè đến giờ cháu trở nên khác hẳn: ham chơi, ăn mặc đua đòi, bạn cũ không thấy, bạn mới thì chỉ đứng ngoài hẻm ra hiệu rồi cháu đi ra. Mới đây, cháu xin đi chơi tối về nhưng đi luôn tới sáng, tôi giận quá nên đã đánh cháu, bắt cháu khai đã đi đâu, với ai. Điều cháu nói ra làm tôi quá bất ngờ: cháu và một cậu 17 tuổi đi bụi, tối ở phòng trọ và có quan hệ tình dục (tôi đã dùng que thử thai cho cháu, kết quả không có thai). Bây giờ tôi không biết phải làm sao với cháu. Mấy ngày qua tôi bắt cháu ở trong nhà không cho ra ngoài, khi tôi đi làm (từ 6g - 20g) thì khóa trái cửa, gởi chìa khóa cho bà nội cháu ở nhà kế bên. Sắp tới, tôi không biết phải làm gì tiếp theo, mong CVTV giúp tôi.

Tuyền (quận 4)

Con gái chị đã học hết lớp 7, cháu đang bước vào thời kỳ dậy thì, có xu hướng muốn làm người lớn, có nhu cầu giao tiếp, thích kết bạn, mong muốn được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình với bạn bè nhiều hơn. Ảnh hưởng của bạn bè đến cháu nhiều nhất là sở thích, cách ăn mặc. Thật đáng tiếc trước những xúc cảm giới tính mới lạ với người khác giới, cháu đã không biết tự bảo vệ được mình. Hiện tại có lẽ cháu đang rơi vào tình trạng sợ hãi và khủng hoảng về tinh thần, không hiểu tại sao những việc làm bồng bột của mình lại làm mẹ giận dữ đến như vậy. Chị không thể nhốt cháu một mình trong nhà mãi được, lúc này, chị cần tạo cho cháu sự tin tưởng của chị vào những hối lỗi của cháu và chuyện của cháu là bí mật riêng của chị và cháu.

Những lúc mẹ con bên nhau chị nên dùng những lời lẽ đầy tình thương và nhẹ nhàng để tâm sự với cháu. Chị đừng bao giờ dùng lời răn đe khi nói chuyện về tình dục với cháu, vì như thế dễ khiến cháu trở nên “nổi loạn” hoặc lẩn tránh chị. Chị nên cho phép cháu giới thiệu những người bạn mới của cháu với chị, cho các cháu đến nhà chơi để hiểu các cháu hơn và hướng dẫn con mình biết chọn bạn mà chơi.

Chúc chị khéo léo, tự tin để con gái của chị có được những hành trang cần thiết, giúp cháu bước qua giai đoạn vị thành niên một cách an toàn, khỏe khoắn và lành mạnh.

TS Tâm lý học Thu Mai

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
“Chảnh” như diva   (29/07/2007,15:51)
Live show Lê Minh Sơn: Nồng nàn, trẻ trung và nắn nót từng chi tiết!  (29/07/2007,15:48)
Steven Spielberg đòi “bái bai” Olympic 2008  (29/07/2007,15:45)
Trái cây ngoại nhập: Ngon, rẻ nhưng...  (29/07/2007,15:43)
Bệnh nhân “ôm” máy thở… bác sĩ đứng canh   (29/07/2007,15:40)
Cà Mau: Xây dựng đội tàu cứu hộ, cứu nạn   (29/07/2007,15:37)
Hà Nội: 30-9, hạn chót nhận hồ sơ mua nhà theo NĐ61/CP  (29/07/2007,15:36)
Hỗ trợ giáo sư - tiến sĩ 100 triệu đồng khi nhận nhiệm sở tại Cần Thơ  (29/07/2007,15:35)
Các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Gây ô nhiễm môi trường   (29/07/2007,15:33)
Di dời di tích trụ sở Ủy ban Liên hợp đình chiến Nam bộ khỏi vùng sạt lở  (29/07/2007,15:32)