|
|
Sidwell (trái) đang giãi bày tâm sự với Becks sau khi trận giao hữu kết thúc |
Đó là lời trần tình của tân binh Chelsea Steve Sidwell khi có người hỏi liệu anh nghĩ như thế nào lúc tung ra cú truy cản khá rắn với David Beckham trong trận giao hữu Chelsea - Los Angeles Galaxy trên đất Mỹ hôm chủ nhật tuần trước. Trong trận đấu đó, dù nhiều cầu thủ Chelsea được ngài Jose Mourinho căn dặn nên… đá nương nhẹ với Beckham, anh chàng Sidwell lại chơi “lệch pha” (rất may Beckham đã tránh được) và theo suy nghĩ của nhiều người, anh muốn gây dấu ấn với ông Mourinho. Nhớ về pha truy cản quyết liệt ấy, Sidwell chỉ nhún vai nói: “Tôi biết đó là Becks nhưng đó cũng chỉ là một cú truy cản và với ai cũng vậy mà”.
Một anh chàng tên Stuart đã đến Berlin (Đức) xem một trận bóng đá của đội nhà hồi tháng 3 và đã… chinh phục con tim của một cô y tá người Thụy Điển tên Anki Kallstrom. Hai người đã trải qua hai ngày cực kỳ lãng mạn ở Berlin. Thế rồi, “chàng” lên máy bay về nhà trong vội vàng khiến “nàng” không kịp hỏi địa chỉ. “Nàng” Anki Kallstrom sau nhiều lần tìm kiếm người yêu trong vô vọng đã quyết tâm bay từ Motala thẳng sang quê nhà của Stuart - thành phố Aberdeen - để tìm “chàng”. Quả là tình yêu sét đánh.
Tiểu Phàm |