HLV tuyển Nhật Ivica Osim đã lý giải cho thất bại của đội mình trong trận tranh hạng ba Asian Cup đêm qua với Hàn Quốc là do kém may mắn, dù tuyển Nhật có trong tay lợi thế khi đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 57.
Kỷ lục lạ của Hàn Quốc
|
|
Hàng phòng thủ Hàn Quốc chiến đấu kiên cường trước pha uy hiếp cầu môn của Naohiro Takahara (Nhật) |
Thật ra, tuyển Nhật đã bất lực trong việc khuất phục “đôi tay người nhện” Lee Woon-jae trong suốt 120 phút thi đấu và chứng kiến đối thủ giành chiến thắng 6-5 trong loạt sút luân lưu khi Lee Woon-jae đẩy được quả luân lưu thứ 6 của Naotake Hanyu.
Hàn Quốc đã rơi vào thế bị động khi hậu vệ Kang Min-soo bị truất quyền thi đấu phút 57 vì chiếc thẻ vàng thứ hai, họ thậm chí còn khó khăn hơn khi cả HLV Pim Verbeek lẫn hai trợ lý của ông đều bị đuổi vào đường hầm vì phản ứng với quyết định của trọng tài. Nhưng Hàn Quốc đã chơi kiên cường để giành chiến thắng kịch tính trên chấm 11m và đoạt luôn suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2011. Hàn Quốc cũng nêu một kỷ lục hiếm có là không ghi được bàn nào trong 7 giờ thi đấu để đoạt ngôi thứ ba của giải: Họ ghi tổng cộng 3 bàn ở vòng bảng và trải qua 3 trận hòa 0-0 ở vòng knock-out, phải phân định thắng bại bằng sút luân lưu.
Sau trận thua đầy thất vọng, HLV Osim biện bạch: “Vấn đề của trận đấu đêm nay là chúng tôi không có được may mắn. Điều quan trọng trong trận này là Nhật không thể ghi được bàn và tôi không xem việc hòa 0-0 trong hiệp phụ là thất bại. Bởi Hàn Quốc chỉ thắng trong loạt sút luân lưu may rủi”.
Thế hệ tương lai của bóng đá Hàn Quốc
Tuy nhiên, lời bào chữa vòng vo của ông Osim cuối cùng cũng nêu bật thực chất của vấn đề: “Tôi nghĩ là chúng tôi đã mạo hiểm đưa những cầu thủ mệt mỏi vào trận. Chúng tôi chơi 6 trận trong khoảng thời gian 20 ngày và lịch trình khó khăn đó giải thích tại sao chúng tôi không thể chơi tốt”. Dĩ nhiên lập luận của HLV Osim chẳng thuyết phục được ai bởi so với Nhật, Hàn Quốc còn mỏi mệt hơn nhiều và khó khăn hơn nhiều. HLV Pim Verbeek không nén lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của đội: “Tôi tự hào với đội bóng này vì phần lớn họ đã chơi hết sức mình trong một giải khó khăn vì những chuyến du hành qua nhiếu nước. Các cầu thủ của tôi ở độ tuổi 26 trở lại, họ sẽ là tương lai của bóng đá Hàn Quốc”. Nhà cầm quân người Hà Lan này quyết định từ chức dù đã giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu đề ra.
Nhật Tân
|
Ông Osim thừa nhận sự bất lực của mình: “Chúng tôi có nhiều chiến thuật khác nhau và tôi có rất nhiều chọn lựa. Chúng tôi quyết định dùng tốc độ bứt qua hàng thủ Hàn Quốc cùng lúc dùng những cầu thủ cao to kềm chân các hậu vệ nhưng rắc rối nằm ở chỗ các cầu thủ đều xuống sức và không thể thích ứng tốt với chiến thuật. Điển hình là Naohiro Takahara, tương tự như vậy là Keita Suzuki, Shunsuke Nakamura, Akira Kaji và Yuichi Komano. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chúng tôi thay thế họ bằng những cầu thủ tươi tắn hơn”. | |