Vụ dùng súng uy hiếp một chủ cửa hiệu ở Đà Nẵng
Thủ phạm là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
SGGP:: Cập nhật ngày 28/08/2007 lúc 14:53'(GMT+7)

(12G).- Hôm qua 27-8, Công an quận Hải Châu đã bắt khẩn cấp hai đối tượng dùng súng uy hiếp anh Đỗ Phú Thịnh – chủ cửa hiệu TC Software tại số 76 Lê Duẩn, Đà Nẵng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một khẩu súng Colt 45 của  Mỹ, 1 bao súng bằng da, 2 bao da bọc tiếp đạn, 1 hộp tiếp đạn (bên trong không có đạn) mà đối tượng dùng để gây án.

Phối hợp với công an các phường và Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Hải Châu đã bắt giữ Hồ Minh (1979, trú 252 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) và Trần Cao Mão (1975, trú tổ 26B Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Minh và Mão đều là nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng.

Theo xác minh của PV SGGP 12 Giờ, bà Hoa (người gửi sửa USB tại cửa hiệu của anh Thịnh) hiện là giáo viên có nhà ở đường Lê Đình Lý (Đà Nẵng) có chồng là ông M… - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Cách đây vài tháng, Minh mua giúp cho bà Hoa, vợ “sếp” lớn của mình một máy tính xách tay và được tặng 1 USB hiệu Sony 1G. Tuy nhiên, khi sử dụng, bà Hoa không sử dụng được và mang đến tiệm TC Software tại 76 Lê Duẩn để sửa thì được anh Thịnh cho rằng đây là USB chỉ có 128 Mb. Sáng 25-8, Minh cùng một người khác đến cửa hiệu của anh Thịnh cãi vã rồi sau đó ra về. Đến chiều, Minh cùng một số người trong Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng tổ chức ăn nhậu tại một quán trước ga Đà Nẵng, trong đó có Mão. Trong cuộc nhậu, Minh có nhận được một cuộc gọi và đàm thoại (chủ yếu là nghe) chừng 15 phút và Minh xưng “chú – cháu”. Kết thúc cuộc nhậu, Minh đứng dậy trả tiền. Về nhà, Minh gọi điện rủ Mão “đi có việc” và Mão lấy một con dao gói trong giấy báo đến nhà chở Minh đến 76 Lê Duẩn để gây án.

Sau khi gây án xong, Minh điều khiển xe của Mão về nhà Mão tại Khuê Trung, Cẩm Lệ. Tại đây, Minh gọi điện chơ vợ sắp cưới của mình tên V. (1981, trú Quan Châu, Hòa Châu, Hòa Vang) đến chở về. Khi về, Minh bọc khẩu súng trong chiếc áo khoác bỏ vào bao ni lông và đưa cho V. cầm rồi chở V. về nhà tại thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang cất súng tại phòng riêng của V. cho đến khi bị cơ quan điều tra thu giữ. V. cũng đã khai nhận đã tháo 3 viên đạn ra khỏi hộp tiếp đạn và vứt bỏ.

Theo điều tra của PV SGGP 12 Giờ, Minh là con một trung tá quân đội đã về hưu. Căn nhà mà Minh giấu súng là một “biệt thự” của một đại gia tầm cỡ tại Hòa Vang.

CÁT ĐẰNG

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Deutsche Bank đạt giải ngân hàng đầu tư nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam  (28/08/2007,14:51)
Hơn 10.000 lao động VN tại Hàn Quốc có nguy cơ bị trục xuất?  (28/08/2007,14:49)
Hôm nay, tại Hà Nội: Trưng bày hơn 300 cổ vật thánh địa Cát Tiên  (28/08/2007,14:41)
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang: Thành lập ngân hàng máu  (28/08/2007,14:39)
Các tỉnh, thành phía Nam: Triệt phá 1.308 ổ nhóm tội phạm hình sự  (28/08/2007,14:37)
Quảng Bình: Thăng quân hàm cho sĩ quan quân y hy sinh cứu người  (28/08/2007,14:35)
Bài 2: Một đêm thức cùng “nhà ma”  (27/08/2007,16:12)
Gabriel Heinze cạn tàu ráo máng với M.U  (27/08/2007,16:07)
Kết quả Liga rạng sáng nay: Thất vọng Barca   (27/08/2007,16:03)
Gã Shrek tốt bụng- phần 3  (27/08/2007,15:53)