An ninh trật tự tại Khu kinh tế Dung Quất
Hỗn loạn như chốn không người!
SGGP:: Cập nhật ngày 31/08/2007 lúc 16:09'(GMT+7)

Liên tục trong những ngày qua tại khu vực thi công dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra các vụ “hỗn chiến” giữa lực lượng bảo vệ, với công nhân; giữa công nhân với thanh thiếu niên địa phương…

Như chốn không người!

Tang vật thu được trong vụ ẩu đả đêm 26-8 giữa thanh niên địa phương và công nhân đang thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ông Trương Văn Tuyến - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, kiêm Trưởng Ban quản lý nhà máy - ngao ngán: “Chậm tiến độ vì năng lực nhà thầu yếu, thiếu nhân công, thiết bị là một nhẽ, đằng này còn thêm ngưng trệ công việc do mất cắp và đánh nhau thì không thể chấp nhận được”.

Trộm cắp, gây rối, lăm lăm dao, mã tấu rượt đuổi chém nhau..., vấn nạn này đã trở thành chủ đề nóng bỏng ở Khu kinh tế Dung Quất trong những ngày qua.

Trong khi các ngành chức năng chưa kịp triển khai các biện pháp khẩn cấp - như chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - để chấn chỉnh tình trạng ẩu đả (xảy ra trong 3 ngày 24, 25 và 26-8) thì hai vụ trộm cắp và đánh nhau lại tiếp tục xảy ra trong đêm 28-8.

Ông Dương Hùng Văn, Trưởng Ban điều hành gói thầu 5B cho biết: “Mới 18g30 tối, một nhóm thanh niên địa phương khoảng 7 người rình rập, chuẩn bị đột nhập vào kho bãi chứa sắt thép của đơn vị để trộm cắp vật tư. May mà bảo vệ phát hiện được từ xa nên đã kịp thời báo công an đến giải vây, nếu không thì hậu quả thật khó lường!”.

Cũng trong đêm 28-8, khi biên bản tường trình sự việc về nhóm chuẩn bị ăn cắp trên được lập chưa ráo mực thì lực lượng công an lại nhận điện thoại đến giải quyết vụ đánh nhau giữa công nhân thi công ở mặt bằng nhà máy lọc dầu với nhân viên bảo vệ của Công ty Thiên Long.
 
Có thông tin rằng các vụ trộm cắp vật tư thiết bị không chỉ do người dân địa phương thực hiện mà còn có sự cấu kết của một số công nhân với những người thu mua phế liệu. Điển hình như vụ xảy ra ngày 3-8 vừa qua, 8 tấn thiết bị vật tư trị giá gần 2 tỷ đồng của nhà máy lọc dầu bị công nhân ém ra ngoài bán cho một điểm thu mua phế liệu.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tại Khu kinh tế Dung Quất đã xảy ra 29 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Thật ngao ngán khi tại một khu kinh tế trọng điểm mà trộm cắp lại hoành hành như ở chốn không người!

Bất lực!?

Ông Dương Hùng Văn, Trưởng Ban điều hành gói thầu 5B nêu lên một thực trạng: có rất nhiều người dân địa phương tập hợp thành từng đoàn dùng thuyền thúng kéo vào lấy cắp vật tư, sắt thép của đơn vị thi công ở cảng biển. Nếu bảo vệ của nhà thầu can ngăn thì sẽ bị đám “hải tặc” này cho ăn đòn. Công nhân và bảo vệ của công ty này đã nhiều lần bị thanh niên địa phương dùng hung khí rượt đuổi đánh trả thù vì tội... ngăn cản không cho họ ăn cắp! Người lao động ở các nơi khác đến Dung Quất làm việc rất hoang mang không dám ra đường, vì sợ bị mã tấu chém... lạc.

Ông Trần Minh Ngọc, Phó Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết, trên 20 vụ ẩu đả xảy ra vừa qua ở khu kinh tế đều xuất phát từ việc trộm cắp vật tư, thiết bị của nhà máy lọc dầu. Khi tổ chức ăn cắp không thành thì nhóm người này tìm cách gây gổ, lấy cớ ẩu đả để “dằn mặt” nhau.
 
Tình hình mất an ninh, trật tự, thất thoát vật tư hiện đang kéo tiến độ xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất thêm chậm trễ. Ông Tuyến dẫn chứng một sự việc: mới đây, công nhân đã cố tình dấu 6 bulong được nhập ngoại xuống dưới cát, chờ cơ hội tẩu tán. Rất may, máy ủi đến thi công và phát hiện ra. Nếu số bulong này đem ra ngoài bán cũng chỉ được khoảng 20.000đ; trong khi đó, giá đặt mua là trên 60 USD/ bulong. Ngoài thiệt hại kinh tế còn kéo theo chậm trễ thời gian vì phải mất thêm ít nhất nửa tháng mới có thể đặt và mua lại được từ nước ngoài.

Thượng tá Dương Văn A, Trưởng đồn Công an Dung Quất, lắc đầu: “Chúng tôi đã làm hết cách, gần chục con người thì không thể quản hết một khu kinh tế rộng lớn và đầy phức tạp như thế này. Mấy đêm nay, anh em thức trắng!”.
 
Tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Đồn công an, Biên phòng Dung Quất. Tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Công an đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào danh mục công trình trọng điểm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, đến nay đề nghị này vẫn chưa có hồi âm.

HÀ MINH - HOÀNG NGÂN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Cuộc chiến kem!  (31/08/2007,16:03)
Lập thư viện trên... mặt trăng  (31/08/2007,15:52)
Sáng nay, phát hiện chất độc tại trụ sở LHQ  (31/08/2007,15:44)
Còn hơn 5.000 đối tượng trốn lệnh truy nã   (31/08/2007,15:41)
“Cổ tích” Cầu Tre   (31/08/2007,15:36)
Thế giới đối mặt với “bom hẹn giờ arsenic”  (31/08/2007,15:33)
Vụ một trọng tài Indonesia bị đánh: Malaysia xin lỗi Indonesia  (31/08/2007,15:31)
Bangladesh: Phát hành tem tôn vinh người đoạt giải Nobel Hòa bình   (31/08/2007,15:29)
Israel: Hai tàu đâm nhau tại cảng Haifa  (31/08/2007,15:27)
Tòa nhà cao nhất Mỹ Latin ở Mexico: Hàng ngàn người sơ tán vì bom  (31/08/2007,15:25)