Kết quả Cúp Liên đoàn rạng sáng nay
Arsenal thoát hiểm
Thứ năm, 10/01/2008, 15:37 (GMT+7)

Cúp Liên đoàn Anh mùa này thực sự mang đến những cặp đấu đầy kịch tính và sẽ chẳng khôi hài chút nào nếu nói là Arsenal thoát một trận thua đau trên sân nhà nhờ vào… bộ ngực của cầu thủ nhỏ bé Theo Walcott!

Theo Walcott lập công

Thủ quân Tottenham Ledley King (trái) tranh bóng với hậu vệ Arsenal Johan Djourou

Tottenham đã thua cả hai lần mùa này khi đối đầu với cường địch Arsenal trong trận derby Luân Đôn ở Premiership, nhưng trong trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn rạng sáng nay, họ đã đến gần với chiến thắng hơn bao giờ sau bàn mở tỷ số phút 37 của Jermaine Jenas.

Đó là pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ đôi tiền đạo Robbie Keane và Berbatov khi hàng thủ Arsenal dâng cao bẫy việt vị: Sau cú phá bóng không thành của hậu vệ Arsenal, Berbatov bất ngờ chọc bóng thẳng vào trung lộ cho Robbie Keane lao xuống. Đường chuyền ngang của tiền đạo Ailen giúp Jermain Jenas dễ dàng đệm bóng vào góc lưới trước sự bất lực của thủ thành Arsenal.

Khác biệt so với 2 lần đụng độ trước đó là việc Arsenal mất trung vệ kỳ cựu Kolo Toure (dự CAN 2008), trong lúc hàng thủ Tottenham đã vững chãi hơn nhiều với sự trở lại của lá chắn Ledley King.

Ở hiệp 2, HLV Wenger tung tiền đạo có duyên ghi bàn Eduardo da Silva vào thay Roben Van Persie và lấp hậu vệ cánh Bacary Sagna vào chỗ của  Johan Djourou. Dù Arsenal tấn công nhiều hơn nhưng cơ hội vẫn ở phía Tottenham khi cặp tiền vệ O’Hara và Jenas liên tục cắt đứt những pha triển khai bóng của tiền vệ chủ nhà. Đến giữa hiệp 2, khán giả Emirates bắt đầu la chộ các cầu thủ Arsenal mỗi khi họ mất bóng.

Phút 75, cả khán đài nín lặng khi King đốn ngã Sagna ở khu cấm, tạo cơ hội ghi bàn hữu dụng nhất từ đầu trận, bởi Tottenham để lọt lưới những quả đá phạt và phạt góc nhiều nhất trong số các đội Premiership mùa này. Nhưng, Armand Traore đã làm mọi người thất vọng khi sút thẳng lên khán đài…

Phút 79, Arsenal mới gỡ hòa khi pha phá bóng của hậu vệ Tottenham Lee Young-pyo chạm trúng ngực tiền đạo Theo Walcott đi luôn vào lưới. Kết quả này làm sống lại hy vọng vào chung kết của Arsenal, kéo dài chuỗi 21 trận bất bại của họ trong trận derby Luân Đôn với Tottenham kể từ năm 1999.

Tottenham thất vọng

HLV Arsene Wenger thừa nhận: “Hòa là kết quả tốt, vì Tottenham đã tạo ra nhiều cơ hội tốt. Chúng tôi đã chiến đấu kiên cường để tìm bàn gỡ hòa và nhất quyết không bỏ cuộc. Bây giờ chúng tôi đang ở vị thế tốt để giành chiến thắng. Tottenham sắc sảo hơn chúng tôi đêm nay, nhưng Arsenal đã chứng tỏ sức mạnh và sự ổn định của phong độ”.

Kết cục trận đấu khiến các cầu thủ Tottenham cảm thấy thất vọng như thể vận số của họ là cứ phải nhượng bộ Arsenal. Tottenham đã dẫn bàn trước Arsenal 8 trong số 13 lần gặp gỡ gần đây nhưng vẫn không thắng lần nào. Vòng bán kết cúp Liên đoàn mùa trước, Tottenham đã dẫn Arsenal đến 2-0 lượt đi nhưng rốt cuộc trận đấu vẫn kết thúc tỷ số 2-2 trước khi họ bị loại ở trận lượt về.

HLV Juande Ramos cũng thất vọng với kết quả hòa, nhưng ông rất hạnh phúc với cuộc trình diễn đầy lạc quan của đội trước trận lượt về ngày 22-1 ở White Hart Lane. Ông nói: Chúng tôi xứng đáng với một kết quả tốt hơn, nhưng Tottenham vẫn còn 90 phút để giành chiến thắng ở lượt về. Trong 2 trận ở sân Emirates mùa này, chúng tôi đã hai lần đến rất gần chiến thắng”.

Quang Trần

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Năm 2007, ngành ô tô bán ra hơn 80.000 xe  (10/01/2008,15:30)
Gieo chữ trên đất thép  (10/01/2008,15:28)
“Đồ chơi kỹ thuật cao” 2008  (10/01/2008,15:25)
Ông Blair làm cố vấn ngân hàng  (10/01/2008,15:22)
Indonesia: Thêm 1 ca cúm gia cầm  (10/01/2008,15:21)
Bill Richardson rời cuộc đua  (10/01/2008,15:21)
Pakistan: Công bố 35 “khu vực nhạy cảm”  (10/01/2008,15:20)
Giá vàng tăng kịch trần  (10/01/2008,15:19)
Pháp và Saudi Arabia kêu gọi: Mỹ và Iran nên kiềm chế sau vụ eo biển Hormuz  (10/01/2008,15:18)
Bài 2: Gái bao và tham nhũng!  (10/01/2008,15:16)