Ngay cả một tỉnh miền núi nghèo và xa xôi như Hòa Bình - “cơn bão” đầu tư cổ phiếu Colony cũng từng ập tới. Quá háo hức với mức lãi suất mà “nhà đầu tư” đưa ra, hàng trăm người dân ở đây đã vội vã bán trâu bò, nhà cửa, trang sức quý, thậm chí còn đi vay của nhiều người khác, của cả ngân hàng để dồn tiền vào “mẻ” làm ăn “hiếm có” với mức lãi suất nhìn thèm “nhỏ dãi”. Rồi giờ đây, họ đang phải còng lưng, méo mặt lo tiền trả nợ…
Sau “bão Colony”, đi hốt phân bò!
|
|
Chị Triệu Thị Thủy, một con nợ vì chơi đầu tư qua mạng Colony ở xã Toàn Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) giờ đang phải đi hốt phân bò để trả nợ |
Bản Ránh thuộc xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc nằm heo hút trên đỉnh núi, chủ yếu là đồng bào Dao. Sau khi “bão Colony” tràn qua, giờ đây trong bản có đến hơn 40 hộ gia đình trở thành những con nợ với tổng số tiền rất lớn. Tiêu tiền thì dễ, kiếm được một đồng ở bản làng hẻo lánh này thật khó. Bởi vậy, làm thế nào và đến bao giờ trả xong nợ là câu hỏi đang làm họ mất ăn mất ngủ từ nhiều ngày qua.
Chị Triệu Thị T, 40 tuổi, là một nạn nhân của trò lừa bịp “đầu tư qua mạng” Colony. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng sờ vào một cái máy vi tính. Ở bản của chị cũng không có máy vi tính. Thế nhưng trong một lần xuống chợ Vồ (thành phố Hòa Bình) bán nông sản, chị gặp một đối tượng tên Lê Thị Ninh, nhà ở tổ 7, phường Tân Hòa. Ninh liền “chia sẻ” thông tin làm ăn cho chị. Nghe bùi tai, chị trở về, đem toàn bộ 5 triệu đồng dành dụm được trong nhiều năm để đi “đầu tư qua mạng”. Ninh dẫn chị T. xuống Hà Nội nộp tiền.
Đến nơi, “sếp” của Ninh chê số tiền quá ít và khuyên chị T. nên quay về tìm cách vay mượn thêm hoặc vận động càng nhiều người đầu tư càng tốt, vì như thế sẽ càng lãi nhiều. Cứ 1.000 USD sẽ lãi 27 USD/ngày. Cứ 7 ngày được lấy lãi một lần. Thế là chị lại hăm hở về bán nốt đồi mía trị giá 20 triệu đồng và vay 4 triệu đồng của hàng xóm.
Vừa quay lại Hà Nội nộp tiền xong, chưa kịp lĩnh đồng lãi nào thì Colony bị công an lột mặt nạ lừa đảo, đánh sập mạng. Cả gia đình lâm cảnh trắng tay. Chị T. nước mắt lưng tròng. Giờ đây, để có tiền trả nợ và nuôi cả gia đình, chị phải đi hốt phân bò để bán cho các trang trại trồng mía.
Tương tự, láng giềng của chị là anh Triệu Duy Hiến cũng đã bán cả đàn bò để làm “cổ đông”. Chị Hương, vợ anh Hiến, tâm sự: “Thấy cả làng kéo nhau về Hà Nội đầu tư qua mạng, vợ chồng tôi vét tất cả trong nhà được 10 triệu đồng. Chưa hài lòng, anh nhà tôi còn cố bán nốt 3 con bò và vay thêm của anh em, được tất cả 40 triệu đồng, rồi hai vợ chồng ôm cả cục xuôi Hà Nội, chơi cả hai mạng Colony và Las Vegas, hy vọng với mức lãi cao ngất trời như vậy thì khỏi phải nuôi bò nữa, chỉ ngồi chơi cũng vẫn giàu. Nào ngờ, bọn họ chỉ là kẻ lừa đảo”.
Tài sản của họ bây giờ chẳng còn gì ngoài cái xác nhà. Anh từng tính phải bán nhà để trả nợ. Nhưng bán nhà thì con cái, cha mẹ không còn chỗ ở. Vậy là anh chị mỗi người mỗi ngả. Anh thì lên rừng bốc gỗ thuê cho các xưởng mộc. Chị xuôi Hòa Bình làm ô sin. Tổng cộng họ còn nợ khoảng 20 triệu đồng. Trong khi tiền công mỗi tháng làm thuê chỉ được có 300.000 - 400.000đ. Ít nhất phải 5 năm sau họ mới trả xong nợ, sau đó lại phải gây dựng từ đầu.
Ông Dương Trung Thành - trưởng bản - lo lắng: “Không chỉ gia đình anh Hiến, chị Hương mà hàng chục gia đình khác giờ đây cũng đang trở thành con nợ. Trong đó, nhiều gia đình đang quay quắt, không biết đến khi nào mới có thể trả xong nợ? Sau cơn bão Colony, bản tôi tiêu điều đến đáng sợ”.
Nhởn nhơ chủ nợ
|
|
Một phụ nữ ở xã Toàn Sơn (Đà Bắc, Hòa Bình) ngày ngày đi vặt lá mía thuê để hy vọng kiếm đủ tiền trả nợ khoản vay đã “rót” cho Colony |
Theo điều tra của chúng tôi, không chỉ riêng bản Ránh ở xã Toàn Sơn mà còn hàng trăm người dân khác ở Hòa Bình đã “lâm nạn” sau vụ đầu tư qua mạng. Bởi vậy, mặc dù “bão Colony”, “bão Las Vegas” đã đi qua, nhưng giờ đây những lá đơn đòi nợ vẫn tới tấp bay tới ngôi nhà của Lê Thị Ninh ở tổ 7, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình. Chị T, người đã bị dụ dỗ bỏ ra hơn 3.000 USD cho cuộc đầu tư mạo hiểm qua mạng, khẳng định Ninh chính là người đầu tiên “nối” 2 mạng Colony và Las Vegas về những vùng quê hẻo lánh ở Hòa Bình, để cuối cùng hàng trăm người dân bị lừa.
Chúng tôi đã tìm đến nhà Lê Thị Ninh. Ninh thừa nhận mình là người đã “có công” đưa hệ thống lừa đảo này về Hòa Bình, tuy nhiên bà ta cũng chỉ là một nạn nhân vì không hề biết rằng đây là một trò lừa đảo. “Nếu nói người lừa đảo thì phải là Cao Thúy Hồng, ở số nhà 7, ngách 31, ngõ 766, đường Đê La Thành - Hà Nội”, bà Ninh khẳng định. Theo bà, Hồng mới là “sếp”, cứ 2 tuần vợ chồng Hồng lại đi xe từ Hà Nội lên Hòa Bình “phát tiền lãi” một lần, hàng tỷ đồng của người dân tỉnh Hòa Bình đã được nộp cho Thúy Hồng.
Chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà Hồng, nhưng căn nhà đóng im ỉm. Trong khi đó, chúng tôi nhờ chị T, một nạn nhân, gọi điện cho Hồng. Qua điện thoại, Hồng vẫn “an ủi” các con nợ rằng cố gắng chờ đợi. Sau một thời gian mạng sẽ… hoạt động trở lại. Chị T. bắt đầu vạch trần thủ đoạn của Hồng thì Hồng trở mặt và chửi bới qua điện thoại. Điều đáng tiếc là mặc dù có hàng trăm người trở thành bị hại, nhưng cho đến nay, các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Văn Phúc Hậu |