Serie A trở lại sau kỳ nghỉ đông
Milan hy vọng đôi chân Pato
Thứ sáu, 11/01/2008, 16:24 (GMT+7)

Sau 3 tuần nghỉ đông, Serie A sẽ nối lại cuối tuần này với hy vọng quật khởi của Milan. Trong lúc Roma và Juventus cũng quyết tâm thu ngắn khoảng cách và bắt kịp Inter Milan ở ngôi đầu bảng.

Pato sẽ tạo nên khác biệt

Tiền đạo Alberto Gilardino (trái, Milan) đã ghi 2 bàn trong trận giao hữu với tuyển UAE ở Dubai

Với Milan, tương lai của cả mùa bóng đang đặt vào đôi chân của cầu thủ 18 tuổi Alexandre Pato. Bước khởi đầu năm mới ở San Siro thật quan trọng khi đội quân của Carlo Ancelotti tiếp đón Napoli vào chủ nhật. Milan mua được ngôi sao Brazil từ mùa hè nhưng giờ anh mới được phép chơi cho đội. Thủ quân Paolo Maldini đánh giá người đồng đội chỉ đáng tuổi con trai mình: “Cậu ấy rất mạnh về kỹ thuật. Cậu ta có thể sút bằng chân phải lẫn chân trái, chỉ cần vài giây là cậu ấy đã có thể đi bóng rồi sút cầu môn. Pato thể hiện sức mạnh ở tuổi 18”.

Milan thắng ngôi vô địch thế giới hồi tháng trước và trình diễn thật tốt ở Champions League, nhưng ở Serie A họ hiện đứng vị trí thứ 12, kém đội thứ 4 đến 11 điểm. Dĩ nhiên đó là một khoảng cách có thể san lấp nếu thắng cả ba trận chưa đấu (vì bận tham dự World Cup các CLB tại Nhật). Sau chuyến tập huấn mùa Đông ở Dubai, Milan hy vọng hồi sức và sẽ lại quật khởi như mùa trước. Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani nói: “Milan đang ở hoàn cảnh tương tự mùa trước. Chúng tôi có thời gian để lấy lại những gì đã mất trong giải vô địch và chúng tôi rất tự tin”.

Đúng 1 năm trước, Milan vất vả ở đầu mùa và dư luận đồn đại sa thải HLV Carlo Ancelotti, nhưng sau đợt tập huấn mùa đông ở Malta, họ vùng dậy thắng luôn cúp châu Âu thứ 7 trong lịch sử. Đúng là Milan nhiều hy vọng, bởi họ có đội ngũ cầu thủ dày dạn và vừa bổ sung đôi chân kỳ diệu Pato.

Tờ Gazzetta dello Sport đã hình thành bộ ba mơ ước Kaka-Pato-Ronaldo với “biệt danh” KA-PA-RO như thứ vũ khí siêu hạng nhãn hiệu Brazil mà Milan sẽ trình làng trong trận với Napoli. Đó có thể là trận thắng đầu tiên của Milan trên sân nhà mùa này ở Serie A nếu Pato giữ đúng lời hứa: “Tôi có thể ghi một hoặc hai bàn vào lưới Napoli”.

Cuộc đua ngôi đầu bảng

Đội đầu bảng Serie A Inter Milan sẽ viếng thăm sân Siena khi vẫn thiếu các tiền vệ đang chấn thương như Patrick Vieira và Dejan Stankovic. Nhưng với phong độ xuất sắc của Esteban Cambiasso và Luis Jimenez, HLV Roberto Mancini tự tin có thể khuất phục đội chủ nhà đang liều mạng kiếm điểm trụ hạng như Siena.

Inter đang có 43 điểm, theo sau là Roma 36, Juve 35 và Udinese 29 điểm. Trận đầu tiên của Roma sau 3 tuần gián đoạn là cuộc đụng độ với đối thủ đang lên chân Atalanta, đang trụ vững ở nửa trên bảng xếp hạng, dưới tài dẫn dắt của HLV Luigi Del Neri. Dĩ nhiên, đó là một trận cầu không dễ nhưng Roma tin là họ sẽ giành 3 điểm. Trung vệ Philippe Mexes nói: “Inter đang có lợi thế ngôi đầu bảng, nhưng đường còn dài. Cần phải tiến từng bước một, không nên vội vã và nôn nóng. Bây giờ chúng tôi tập trung vào Atalanta”.

Juventus viếng thăm Catania mà thiếu tiền vệ Mauro Camoranesi đang chấn thương. Tuyển thủ Italia này chỉ có thể trở lại trong tháng tới. Và Camoranesi tin là Juve dễ dàng thu hẹp khoảng cách khi cả Inter lẫn Roma đều bận bịu với đấu trường Champions League. Anh nói: “Từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, các đối thủ của chúng tôi sẽ trở lại với Champions League, đó là thời điểm thích hợp nhất để thu hẹp khoảng cách cuộc đua”.

QUANG TRẦN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Vợ chồng Nicole Kidman tậu biệt thự mới  (11/01/2008,16:21)
Hòa Bình: Chống cháy rừng bằng đường băng cản lửa  (11/01/2008,16:04)
Hậu “bão Colony”: Điêu đứng vì nợ!   (11/01/2008,15:57)
Đêm qua, mạng Viettel miền Trung tê liệt nhiều giờ liền  (11/01/2008,15:38)
Tin vắn  (11/01/2008,15:31)
TPHCM: Thu ngân sách hơn 800 tỷ đồng từ sắp xếp tài sản công   (11/01/2008,15:28)
Long An: Cục thuế bị “cắt” Huân chương Lao động vì tiêu cực  (11/01/2008,15:25)
Bạc Liêu: Hỗ trợ 10.000đ/kg heo bệnh bị tiêu hủy   (11/01/2008,15:24)
Long An: 400 triệu đồng bắn pháo hoa  (11/01/2008,15:22)
Qatar tiếp nhận không hạn chế lao động VN  (11/01/2008,15:19)