Phạm Anh Khoa và một live concert rock đúng nghĩa
Thứ bảy, 24/10/2009, 00:12 (GMT+7)

Không cao lớn, dềnh dàng, xù xì như những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, nhưng mỗi khi xuất hiện, khán giả dường như luôn bùng cháy cùng với Phạm Anh Khoa (ảnh).

Còn nhớ, trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006, Phạm Anh Khoa đã làm cả Hội đồng nghệ thuật sững sờ và khán giả như vỡ òa với ca khúc rock Ra khơi. Nghe Phạm Anh Khoa hát rock, không có cảm giác ca sĩ phải gào thét mệt mỏi mà bỗng thấy rock dễ nghe, lôi cuốn và đầy hấp dẫn. 3 năm qua đi, Phạm Anh Khoa vẫn vậy. Có cảm giác anh tràn đầy sinh lực, vô cùng phấn khích khi được sống, được hát nhạc rock.

Những người làm việc với Phạm Anh Khoa đều có chung nhận xét: “Phạm Anh Khoa là người dồi dào năng lực và anh sinh ra là để dành cho rock”. Nhạc sĩ Đức Trí, producer (nhà quản lý) của Phạm Anh Khoa, khẳng định: “Khoa chỉ hát rock, nếu để Khoa hát dòng nhạc khác là giết chết cậu ấy”.

ca sĩ Phạm Anh Khoa

Bây giờ Phạm Anh Khoa có rất nhiều khán giả hâm mộ, trong đó tôi tin có nhiều người cũng vì Khoa mà trở nên yêu mến nhạc rock. Nhắc đến Phạm Anh Khoa là nhớ ngay đến Ra khơi, Ngựa ô thương nhớ, và hiện nay ca khúc Trở về ngày xa xưa do Khoa trình bày đã thành ca khúc quen thuộc và rất được yêu mến trên kênh YAN TV.

Việc tổ chức một live concert rock với Phạm Anh Khoa lúc này là thời điểm chín muồi và thuận lợi nhất, vì thế cho nên đêm nay (24-10), Phạm Anh Khoa sẽ có một đêm để anh thỏa sức vẫy vùng cùng rock tại Sân vận động Tao Đàn. Xuất hiện cùng anh là hai nhóm rock nổi tiếng Microwave và Unlimited.

Phạm Anh Khoa đã miệt mài tập luyện cùng ban nhạc cả tháng nay. Anh mong sẽ đem đến cho khán giả yêu mến mình một đêm live concert rock đúng nghĩa. Anh muốn cuốn người nghe vào thế giới riêng, thế giới của một rocker hát bằng chính cá tính của mình trên sân khấu.

Đêm nhạc cũng là đêm Phạm Anh Khoa giới thiệu album vol.2 mang tên Làm sao nói hết, đã được anh ấp ủ hai năm qua với những ca khúc rock mới mẻ.

Phạm Anh Khoa và ê kíp thực hiện live in concert sẽ đem đến cho người nghe một buổi hòa nhạc với sự góp mặt của ban nhạc trong một không khí cuồng nhiệt. Khán giả sẽ được cùng đứng, cùng hòa nhịp, chia sẻ cảm xúc với ca sĩ. Đã đến lúc Sao mai Phạm Anh Khoa tỏa sáng, chinh phục người nghe bằng chính nội lực và một tình yêu mãnh liệt dành cho rock.

Như Hoa

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Âm nhạc đương đại Việt Nam: Trên đường tìm chỗ đứng  (21/10/2009,23:50)
Phát động cuộc thi phổ nhạc “Thăng Long - Hà Nội trái tim tôi”  (17/10/2009,23:15)
Chương trình Những ca khúc vượt thời gian - Những tuyệt phẩm về tình yêu  (16/10/2009,01:27)
Dàn nhạc Giao hưởng New York - nối với khán giả bằng âm nhạc  (16/10/2009,01:23)
Hơn 20.000 bạn trẻ cuồng nhiệt cùng “Đêm hội rock 3”  (11/10/2009,19:31)
Biểu diễn giao lưu nhạc giao hưởng thính phòng  (07/10/2009,23:41)
Một lần bên lăng Bác  (27/09/2009,00:21)
Liên hoan “Tiếng hát truyền thống và ca nhạc Lưu Hữu Phước TPHCM năm 2009”: 4 chương trình đoạt giải nhất  (24/09/2009,00:28)
Liên hoan Tiếng hát truyền thống và ca nhạc Lưu Hữu Phước TPHCM 2009: Âm vang lịch sử hào hùng  (16/09/2009,23:37)
Liveshow “Màu tình yêu”  (16/09/2009,23:12)