Ánh sáng đến với người nghèo

Vào dịp cuối tuần, Hội Mắt kính TPHCM thường tổ chức đoàn công tác đi khám mắt và cấp mắt kính cho thương binh, người có công, dân nghèo, học sinh giỏi các bậc học phổ thông ở vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Long An, Bến Tre, Kiên Giang. 
Đông đảo người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chờ được khám mắt và cấp kính
Đông đảo người dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chờ được khám mắt và cấp kính

Tại TPHCM, đoàn công tác đã đến Làng Thiếu niên Thủ Đức (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh xã hội TPHCM) để đo mắt và cấp mắt kính cho các em và CB-CNV.

Tính đến nay, đoàn công tác Hội Mắt kính TPHCM đã tổ chức đo khúc xạ cho hơn 3.000 trường hợp, cấp gần 3.000 mắt kính và tổ chức khám, cấp thuốc, hỗ trợ kinh phí, giới thiệu cho hơn 200 trường hợp về Bệnh viện Mắt TPHCM và các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành để nạo cườm, thay thủy tinh thể…
Ánh sáng đến với người nghèo ảnh 1 Vì các cháu còn quá nhỏ, cô Mỹ Duyên phải bỏ ghế 
để đo khúc xạ cho các cháu tại Làng thiếu niên Thủ Đức
 
Ánh sáng đến với người nghèo ảnh 2 Đo khúc xạ các thương binh tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
 
Ánh sáng đến với người nghèo ảnh 3 Các cháu ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang lạ lẫm với máy đo mắt điện tử
 
Ánh sáng đến với người nghèo ảnh 4 Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Phú Thiện khám mắt cho cháu bé sơ sinh tại Làng Thiếu niên Thủ Đức
 
Ánh sáng đến với người nghèo ảnh 5Lần đầu tiên trong đời được tận tay chọn chiếc mắt kính , các em học sinh khá bỡ ngỡ

Tin cùng chuyên mục