Cảnh giác với kiểu lừa mới

Lúc 9 giờ ngày 23-4-2007, ông Vương Hùng Nghiệp, 80 tuổi, cán bộ hưu trí, ở số 133/5 Nguyễn Chí Thanh P.9 Q.5 đã tiếp một phụ nữ không mời mà đến. Người phụ nữ tự xưng tên là Nga (khoảng 40 tuổi), công tác tại phòng số 6 Sở Lao động Thương binh - Xã hội TPHCM - đến báo gia đình ông Nghiệp lên Phòng Thương binh - Xã hội quận 5 nhận 21 triệu đồng tiền “chiến tranh” cho 3 cán bộ hưu trí (gia đình ông Nghiệp có 3 cán bộ hưu trí).

Để làm thủ tục nhận 21 triệu đồng, bà Nga yêu cầu ông Nghiệp làm sổ chứng nhận cán bộ hưu trí với chi phí 900 ngàn đồng cho 3 cuốn sổ. Nghi ngờ, ông Nghiệp gọi điện thoại đến Sở LĐTB-XH TPHCM hỏi về số tiền ấy thì được cô Nga làm việc tại phòng số 6 trả lời là phòng không có thông tin gì về số tiền trên và cũng không cử người nào tên Nga đi báo thông tin đó. Nhắm không lừa được ông Nghiệp, Nga bèn bỏ đi với lời hứa “để tôi đi nhận hộ ông… rồi tính sau”! 

N.H.

Tin cùng chuyên mục