Bán dạo kiêm đạo chích

Ngày 15-8, TAND TPHCM đã tuyên án Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1991) 1 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Vào lúc 2 giờ sáng 16-3, trong lúc đi bán dạo vé số và kẹo cao su trên đường Hai Bà Trưng quận 1, Hương phát hiện ông Craig Mossow (quốc tịch Úc) đang đi bộ, trên tay cầm một chiếc ĐTDĐ.

Sau khi mời ông Craig mua kẹo nhưng ông không mua, Hương đi theo ông đến trước một ngôi nhà trên đường Thái Văn Lung quận 1 rồi bất ngờ giật chiếc ĐTDĐ trên tay ông bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô của ông Craig, người đi đường bắt giữ Hương đưa về cơ quan công an xử lý.

L.T.H.

  • Ăn trộm... bình gas giữa ban ngày

Một số cửa hàng kinh doanh gas tại TPHCM cho biết, rất nhiều vụ trộm bình gas đã xảy ra trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây. Cá biệt, chỉ trong một tháng, hơn 10 khách hàng của cửa hàng gas Tiến (84 Trần Quang Khải, quận 1, TPHCM) đã bị trộm vỏ bình.

Thủ đoạn của chúng rất đơn giản: giả danh nhân viên của các cửa hàng gas, sau đó đến các nhà hàng, quán ăn nói rằng ca trước có người nói hệ thống gas bị hư, nên đến kiểm tra. Tuy nhiên, sau đó lại nói bình gas bị xì, phải mang về cửa hàng để đổi lại, nhưng thực chất là lấy bình gas đi luôn.

Đ.T.

  • Nhậu say giận chồng, đốt cháy 3 căn nhà

Lúc 15 giờ 30 ngày 15-8, bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng (SN 1964) cùng nhậu với chồng là ông Nguyễn Văn Chiều (SN 1943) tại nhà số B5/13A ấp 2 xã Quy Đức huyện Bình Chánh TPHCM. Khi đã ngà ngà say, hai vợ chồng lời qua tiếng lại, bà Phượng liền xuống bếp mang can dầu hôi tưới lên vách nhà và châm lửa đốt.

Do nhà vách lá lửa bùng phát khá nhanh và cháy lan sang 2 căn nhà của 2 hộ dân khác nằm kế bên. Công an xã và lực lượng dân quân địa phương đã dập tắt đám cháy trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố đến hỗ trợ. Toàn bộ 3 căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

TR.TH. - M.NG.

  • Dàn cảnh trộm tiệm vàng

Ngày 15-8, thiếu tá Hồ Song Danh, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TX Châu Đốc, An Giang cho biết, đang điều tra vụ một nhóm đối tượng dàn cảnh trộm tiệm vàng vào ngày 14-8. Lúc 7 giờ 45 ngày 14-8, tại tiệm vàng Thanh Thúy (phường Vĩnh Mỹ, TX Châu Đốc, do anh Phan Lộc Đức làm chủ), có một nhóm 7 đối tượng đến hỏi mua vàng.

Trong khi một nhóm chen nhau hỏi về các loại vàng bạc, trang sức, giá cả… thì Nguyễn Thị Nga lẻn vào bên trong lấy trộm 4 bọc vàng rồi cùng nhau tẩu thoát. Nhưng chủ tiệm vàng nhanh chóng phát hiện và cùng người dân bắt được 4 đối tượng.

B.Đ.

  • Quảng Nam: Xã đội trưởng đánh học sinh

Ngày 15-8, UBND xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã mời em Trần Minh Quân (sinh 1991, trú xã Tam Đại, hiện là học sinh lớp 10) và gia đình đến để xin lỗi vì việc một số cán bộ xã đã đánh nhầm em Quân vì nghi em là đối tượng ăn trộm xe.

Được biết, trước đó, vào tối 12-8, em Quân cùng chị đến xã Tam Thái để xem văn nghệ. Khoảng 20 giờ 30, em Quân ra bãi giữ xe đứng chờ chị về thì bị ông Trần Quang Vỹ, Xã đội trưởng xã Tam Thái, nghi em đứng chờ ăn trộm xe nên đã đánh Quân, sau đó lôi em vào UBND xã để tra hỏi và nhốt em hơn 2 giờ.

NG.KH.

  • Đà Nẵng: Một số hộ dân chặn xe rác của Công ty MTĐT

Khoảng 9 giờ 30 ngày 15-8, chị Nguyễn Thị Học (trú tổ 2, khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải 5 trong trạng thái bị ngất xỉu, mặt mày sưng đỏ do bị một cán bộ Công an phường Hòa Khánh Nam dùng hơi cay xịt vào mặt.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Trân, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải 5, cho biết, bệnh nhân nhập viện trong trạng thái người mệt lả, mặt mày sưng đỏ... Các bác sĩ phải tiến hành rửa mặt, truyền dịch, bệnh nhân mới dần hồi tỉnh lại.

Trước đó, chị Học và nhiều hộ dân khác trong khu vực đã chặn không cho các xe rác của Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng trên đường Hoàng Văn Thái vì cho rằng việc đền bù tiền đất, nhà giải tỏa của công ty chưa thỏa đáng.

NG.KH. - NG.H.

Tin cùng chuyên mục