Báo SGGP vừa nhận được đơn khiếu nại về việc con của bà Bạch Mai và người bạn bị cảnh sát giao thông (CSGT) rượt đuổi và xô ngã khiến 2 người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
|
|
Em Lê Thị Minh Nguyên vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: Song Pha |
Theo đơn của bà Bạch Mai (mẹ em Minh Nguyên), cùng 7 nhân chứng ký tên tường trình: lúc 20 giờ 40 ngày 21-8, 2 CSGT đi trên xe mô tô đã rượt đuổi theo 2 em Đào Xuân Anh và Lê Thị Minh Nguyên tại ngã ba Lê Duẩn-Lê Văn Hưu (Q1). Em Xuân Anh (điều khiển xe Dream) đã té xuống đường, bị thương; còn em Minh Nguyên bị pô xe đè lên làm phỏng cả 2 chân, người bị trầy xước, chấn thương nhiều nơi.
Sau đó, một CSGT ngồi sau xe mô tô xông tới túm cổ áo vừa đánh Xuân Anh vừa chửi thề rất tục tĩu. Nguyên nhân khiến 2 em bị CSGT rượt đuổi là “mải nói chuyện, vượt đèn đỏ…”. CSGT rượt theo 2 em. Vì chưa có bằng lái nên Xuân Anh hoảng sợ vẫn cho xe tiếp tục chạy. Hai CSGT cặp xe bên hông và đạp ngã xe của 2 em tại giao lộ Lê Duẩn-Lê Văn Hưu. Phần bị té xe bị thương, phần bị anh CSGT đánh làm em Xuân Anh choáng váng.
Khi sự việc xảy ra, nhiều người đi đường thấy bất bình đến can thiệp và đề nghị 2 anh CSGT này đưa 2 em bị thương vào bệnh viện cấp cứu nhưng 2 CSGT lên xe rồ ga thật lớn và chạy mất hút. Các nhân chứng chỉ kịp ghi lại số xe mô tô của 2 CSGT này là 51A-0289. Vài phút sau, 2 mô tô CSGT cùng xe ô tô của Đội CSGT-TTCĐ (thuộc Công an quận 1) đến hiện trường, chỉ đưa giấy hẹn em Xuân Anh đúng 8 giờ ngày 23-8 đến đội giải quyết về tai nạn giao thông. Sau đó, họ chở xe của Xuân Anh đi.
Bà Mai bức xúc nói: “Gia đình chúng tôi nhận lỗi về việc con của chúng tôi vi phạm luật giao thông khi vượt đèn đỏ và không chịu dừng lại khi CSGT thổi còi. Nếu lực lượng CSGT xử lý vi phạm đúng pháp luật và các quy định hiện hành thì chúng tôi rất hoan nghênh. Đằng này, hành động dùng xe công vụ để rượt đuổi rồi đạp ngã xe, đánh và chửi các cháu như vậy là hành vi thiếu nhân tính và không đúng lối hành xử của lực lượng cảnh sát nhân dân”. Hiện em Đào Xuân Anh đã xuất viện trưa 23-8; còn em Minh Nguyên vẫn còn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.
Trao đổi vấn đề này với phóng viên Báo SGGP, Công an quận 1 cho biết, công an quận chỉ đang thụ lý vụ… “tai nạn giao thông” nói trên. Công an quận 1 cũng khẳng định rằng, biển số xe mô tô mà các nhân chứng cung cấp không thuộc lực lượng Công an quận 1 sử dụng. Trung tá Nguyễn Ngọc Loan, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (trực thuộc Phòng CSGT đường bộ) cho biết: Người điều khiển xe mô tô mang biển số 51A-0289 là Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Minh, chở Thượng sĩ Nguyễn Trung Hậu thuộc Đội CSGT số 1.
Sự việc này đã được đội báo cáo lên Phòng CSGT đường bộ, có gì phóng viên lên đó hỏi. Chúng tôi liên lạc với Thượng tá Phạm Văn Thịnh-Trưởng phòng CSGT đường bộ, ông cho biết đang thu thập thêm chứng cứ. Tuy nhiên, ông cho biết, theo tường trình của các anh em CSGT Đội 1 thì đây là vụ tai nạn giao thông (!?). “Hai học sinh đã… “tự té” khi bị rượt đuổi”. Vụ việc này đang được xác minh, kiểm tra làm rõ nên chưa thể trả lời báo chí được. Dư luận và những người dân chứng kiến vụ việc này rất bất bình và yêu cầu Phòng CSGT đường bộ CATP cần sớm điều tra làm rõ sự thật.
TRẦN THANH |