Như Báo SGGP ngày 10-1-2008 đưa tin về cái chết thương tâm của mẹ liệt sĩ Đặng Thị Nài do vợ chồng đứa cháu nội Hiếu-Hiền hành hung trong vòng 5 năm trời. Phóng viên Báo SGGP đã trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo thôn Đức sơn, xã Đức Ninh, nơi mẹ Nài sinh sống; ai cũng khẳng định vợ chồng nhà Hiếu đánh mẹ Nài. Nhưng có một sự thật khác đáng buồn hơn là chính quyền cơ sở phản ứng với sự việc quá chậm chạp trước sự đối xử tàn nhẫn của con cháu với người mẹ đã hai lần đưa tiễn người thân ra chiến trận.
Thôn biết, xã mơ hồ
Tại thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, ông Trần Xuân Doãn, Bí thư Chi bộ thôn bức xúc: “Cái chết của mẹ Nài là giọt nước làm tràn ly sự bất bình của người dân. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng hắn (Hiếu-Hiền) đối xử với mẹ Nài như vậy. Nhiều lần chúng đánh mẹ Nài bị chính quyền thôn gọi lên nhắc nhở nhưng mọi việc chúng đều bỏ ngoài tai. Hàng xóm xung quanh đều biết nhiều lần Hiếu hành hung, chửi bới mẹ Nài nhưng không ai dám can thiệp vì họ rất sợ bà Tầm (vợ ông Thừa, là mẹ Hiếu) chửi”.
Ông Trần Văn Nuôi, Trưởng thôn Đức Sơn nói rõ: “Vợ chồng Hiếu-Hiền cư trú bất hợp pháp trên thôn Đức Sơn mà lại hành hung mẹ liệt sĩ đến sức tàn lực kiệt là bất nhân bất hiếu. Bất nhân hơn, sau khi xô mẹ Nài ngã gãy xương đêm 14-12-2007, chúng bỏ đi đến 4 ngày sau mới về. Trước tình thế đó, tui phải chở mẹ Nài đi trạm xá xã, sau đó đưa lên viện Việt Nam-Cu Ba. Chúng tôi đã làm việc với ông Thừa-con mẹ Nài, cha của Hiếu-để phân giải rõ ràng chuyện đạo hiếu nhưng ông Thừa tuyến bố rất bất nhẫn rằng: bà Nài không phải mẹ tui, nếu thôn viết giấy cắt đứt tình mẹ con là tui ký ngay. Việc của gia đình, không cần chính quyền thôn can thiệp”.
Về phía chính quyền xã, những gì làm được cho đến nay là mơ hồ và phản ứng chậm. Làm việc với ông Trần Xuân Líu, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh, ông cho biết chưa được báo cáo vụ việc, mới nghe dư luận mẹ Nài bị hành hung. Và như để chữa cháy, ông Líu cho rằng, hành động của vợ chồng Hiếu-Hiền là “mất đạo đức”.
Cũng cần nói rằng, Hội Phụ nữ xã và Mặt trận Tổ quốc xã Đức Ninh phản ứng rất chậm trễ và lúng túng đối với vụ việc này. Trong vòng 5 năm trời mẹ Nài bị hành hung, Hội Phụ nữ xã và MTTQ xã không hề có động thái can thiệp nào ngoài những lần thăm hỏi khi mẹ Nài đau ốm. Bà Đặng Thị Bình, Chủ tịch UBMTTQ xã lên tiếng với chúng tôi rằng, khi mẹ Nài lên viện, Hội Phụ nữ xã và MTTQ xã đã lên viện thăm và cử người làm việc với gia đình.
Trước tình hình đó, ngày 10-1-2008, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, trước việc Báo SGGP và một số báo khác đưa tin vụ việc mẹ Đặng Thị Nài, ông đã ký công văn số 54/UBND-VX, ngày 10-1-2008 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Phan Lâm Phương với nội dung: “Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo Công an thành phố điều tra làm rõ vụ việc. Nếu đúng như báo nêu, phải xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể địa phương đã để xảy ra vụ việc nói trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-1-2008”.
Vợ chồng Hiếu - Hiền đổ lỗi cho mẹ Nài
Chúng tôi đã có mặt tại nhà mẹ Nài mà Hiếu-Hiền đang ở, sau khi mẹ Nài qua đời, Hiếu phá bỏ căn phòng 5m2 mà mẹ Nài từng sống và sơn phết lại các bức tường như không có gì xảy ra. Lạ nữa là không có bàn thờ trong căn nhà hương hỏa của mẹ Nài. Người làng Đức Sơn chặc lưỡi: “Chúng nó mong cho người mẹ ấy chết để chiếm đất, chiếm nhà thì lòng dạ đâu để chịu tang?”. Hàng xóm xung quanh nhà mẹ Nài tố cáo với chúng tôi rằng, nhiều lần mẹ Nài bị đánh là bên nhà Hiếu mở nhạc thật to để tiếng kêu cứu của mẹ Nài không có ai nghe thấy. Một bà cụ 75 tuổi thốt lên rằng: “Vợ chồng nhà đó ô châu ác địa lắm”.
Khi đề cập đến mẹ Nài, cả hai vợ chồng Hiếu-Hiền đều đổ lỗi hết cho bà. Hiếu nói: “Do mệ (mẹ Nài) già rồi nên rất khó tính. Vợ chồng tui đi làm cả ngày, tối về lại phải thường xuyên nghe mệ chửi. Đã vậy nhiều lần mệ còn đóng cửa không cho vợ chồng tui vô nhà”. Chúng tôi tìm hiểu được biết, mẹ Nài không hề khó tính, cháu chắt của mẹ đứa nào lập gia đình đều được mẹ Nài mua một chỉ vàng để tặng làm vốn liếng.
Trưởng thôn Trần Văn Nuôi kể: “Nhiều khi bị cháu đánh đập, mẹ Nài không nói với ai, chỉ lúc nào mẹ chịu không nổi mới nói với tôi. Nói xong mẹ Nài cũng cho qua. Thế thì làm sao nói mẹ Nài khó tính được?”.
Mẹ Nài đã chết, những hiến dâng cho cách mạng mẹ chẳng nề hà thì tính toán gì với con cháu. Vậy mà vợ chồng Hiếu-Hiền vẫn tuyên bố: “Bản thân tôi trong sạch. Tôi không làm điều gì không phải đạo đối với bà”(?!).
Minh Phong
- Quảng Bình: Một mẹ liệt sĩ bị hành hung đến chết |