* Một võ sư trong vai xe ôm tước dao đối tượng giải thoát cháu bé
(SGGP 12G) 5g30 sáng nay, 22-7, một đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy khi bị lực lượng công an truy đuổi đã dùng dao khống chế một bé gái 6 tuổi làm con tin. Sau gần 1 giờ thuyết phục, đấu trí, quần chúng nhân dân cùng lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ được đối tượng nguy hiểm này.
Đối tượng Nguyễn Duy Khánh bị tạm giữ tại Công an quận Ngũ Hành Sơn, đang vật vã vì lên cơn nghiện. Ảnh: Nguyên Khôi
Theo lời kể của gia đình cháu bé, vào khoảng 5g30 sáng nay, 22-7,bé Nguyễn Thị Hoàng My (sinh năm 2002), con gái anh Nguyễn Phi Hoàng (33 tuổi), chủ quán cà phê Hoàng My (số 376 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đang ngồi xem ti vi trong nhà thì bất ngờ bị tên Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi, trú khối 2A, Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cầm dao dài chừng 40cm xông vào tóm lấy, kề dao vào cổ.
Anh Hoàng nghe tiếng con gái khóc liền từ trong chạy ra, tên Khánh dùng dao kề sát vào cổ bé Hoàng My và nói: “Mày tránh xa ra, nếu không tao chém chết. Tao muốn được giải thoát”. Lúc ấy, ông nội Hoàng My nghe tiếng con trai la lớn, liền chạy ra đóng cửa nhà nhưng đối tượng đã kẹp cổ bé Hoàng My lôi ra sân. Cả gia đình hoảng hốt, hàng xóm kéo đến nhưng đối tượng hung hãn vẫn dùng dao kề sát cổ bé My và yêu cầu gia đình đón xe cho y tẩu thoát.
Lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khuyên gia đình hãy kiềm chế vì mọi hành động đều có thể gây nguy hiểm cho cháu bé.
Khi tên Khánh lôi cháu Hoàng My ra đường, người dân và công an đang vây kín. Đối tượng đã dùng dao chém nhiều người đi đường để cướp xe tẩu thoát nhưng không được. Y kéo lê bé Hoàng My đi chừng 200m đến trước cây xăng số 9, đường Lê Văn Hiến và luôn miệng yêu cầu lực lượng công an cho xe chở hắn đi. Lúc ấy, võ sư Nguyễn Văn Cư (tức Ký “đen”, hàng xóm gia đình cháu Hoàng My) đã lanh trí giả làm người chạy xe ôm để tiếp cận đối tượng.
Ông Ký “đen”(trái), người đã mưu trí, dũng cảm tiếp cận và tước dao đối tượng, giải thoát cháu Hoàng My (phải)
Lợi dụng lúc sơ hở, tui đã tước dao của nó và giải thoát cháu My. Người dân cùng lực lượng công an liền ập đến bắt giữ nó”. Được biết, ông Ký “đen” là một võ sư có tiếng ở Đà Nẵng, hiện đang làm cơ khí tại tổ 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Ông có một thời gian huấn luyện võ thuật cho lực lượng cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng.
Sáng nay, trao đổi với PV SGGP 12 Giờ, đại tá Nguyễn Viết Lợi – Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết: Nguyễn Duy Khánh là đối tượng buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, bị Đội Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng 5 đối tượng khác vào đêm 21-7 tại một khu nhà trọ tổ 11, phường Mỹ An.
Khi lực lượng công an đang triển khai bắt tiếp các đối tượng còn lại thì lợi dụng sơ hở, Khánh tẩu thoát ra khu vực nghĩa địa Khuê Mỹ và lực lượng công an quận vây quanh khu vực này từ đêm hôm qua. Đến sáng nay, đối tượng đã lao vào nhà dân và bắt cóc cháu bé để làm con tin. Hiện đối tượng đang bị lên cơn nghiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang hoàn tất hồ sơ vụ án.
Nguyên Khôi