20 giờ tối 18-7, khi đang ở nhà (560/24 đường Trần Quốc Toản, Tổ Linh Trung – Cam Linh – Cam Ranh – Khánh Hòa), anh Phạm Xuân Công (SN 1975) đã nhận được cuộc gọi từ số máy 012.28373968 gọi đến số máy di động của anh (0905.4625..). Chủ nhân của số máy trên là một phụ nữ tự xưng tên là Phạm Thu Trang là nhân viên của Công ty Viễn thông quốc tế (địa chỉ tại số 97 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội) gọi đến cho anh Công để thông báo: Vừa qua công ty có tổ chức cuộc thi chọn ngẫu nhiên một số thuê bao đưa vào quay số trúng thưởng, trong đó có số thuê bao của anh Công.
Sau một số vòng quay, số thuê bao của anh Công đã là số máy may mắn đoạt giải nhất. Theo đó, chủ nhân của số máy này (là anh Công) sẽ được trao giải thưởng là một chiếc điện thoại Nokia trị giá 10.900.000 đồng. Người tên Trang đề nghị anh Công đọc số CMND và địa chỉ nhà để làm thủ tục nhận giải thưởng, đồng thời hỏi anh Công muốn nhận giải thưởng là điện thoại hay tiền mặt. Anh Công trả lời: muốn nhận tiền mặt.
Tưởng thủ tục chỉ có vậy và đang khấp khởi mừng thầm vì quà từ trên trời rơi xuống thì 5 phút sau, anh Công lại nhận được điện thoại từ người tên Trang. Lần này, Trang đề nghị: Để nhận được giải thưởng, anh phải mua 1 card trả trước của Viettel trị giá 500.000 đồng và đọc cho Trang mã nạp tiền của thẻ đó để Trang báo cáo lên sếp về sự hồi âm của khách hàng. Thấy đề nghị hơi kỳ lạ nhưng vì hy vọng nhận được giải thưởng giá trị lớn nên anh Công cũng đi mua 1 card trả trước và gọi điện đọc cho Trang mã nạp tiền (1110805102555).
Sau khi nhận được mã số nạp tiền, Trang báo cho anh Công biết: Ngày mai (19-7), nhân viên của công ty sẽ đến nhà trao giải thưởng và quay phim, chụp ảnh ghi nhận người trúng giải để tuyên truyền cho giải thưởng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau, Trang lại gọi điện thoại lại cho anh Công cho biết: Cấp trên nói rằng, theo quy định thì người trúng giải phải mua card trị giá 1.000.000 đồng nhưng Trang quên nên đề nghị anh Công mua thêm 1 card trả trước trị giá 500.000 nữa và đọc mã nạp tiền cho Trang. Thấy quá nghi ngờ về chuyện này, hơn nữa ở nơi anh ở cũng không còn card Viettel mệnh giá lớn nên sau đó khi Trang gọi điện thoại nhắc, anh Công đã nói Trang đợi đến sáng mai rồi đi mua card nạp tiền cho Trang.
Sáng 19-7, khi gọi điện vào cho người chị tại TPHCM, anh Công mới biết mình là nạn nhân của trò lừa đảo và quyết định gọi cho Báo SGGP để nhờ tố cáo trò lừa đảo này. Ngay trong sáng 19-7, trong vai là chị của anh Công được anh Công nhờ mua card nạp tiền cho Trang, phóng viên có gọi vào số máy 01228373968 thì vẫn gặp được người tên Trang và người này vẫn đề nghị được nhận mã số nạp tiền và hứa tối 19-7 công ty sẽ trao giải thưởng.
Tuy nhiên, đến hết ngày 20-7, chủ nhân của số máy được xem là số máy trúng thưởng cũng không hề nhận được bất cứ giải thưởng nào.
Chiều 21-7, phóng viên đã liên lạc với Công ty Viễn thông quốc tế (97 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội) để hỏi rõ về sự việc trên thì được bà Mai Linh Giang, Trưởng phòng Tổng hợp xác nhận: Gần đây, công ty không có tổ chức bất cứ giải quay số trúng thưởng nào dành cho khách hàng. Công ty cũng không có ai tên là Phạm Thu Trang dùng số điện thoại trên. Bà Giang cũng khẳng định rằng, đã là giải thưởng thì khách hàng sẽ không phải đóng bất cứ một loại phí nào; hơn nữa chuyện giải thưởng dành cho số thuê bao của VNPT mà lại đề nghị mua card Viettel là hết sức ngớ ngẩn. Đây rõ ràng là một trò lừa đảo mà các khách hàng cần lưu ý.
KIM LIÊN |