Cảnh giác lời mời “du lịch miễn phí”

Lúc 20 giờ 20 ngày 1-10-2012, Chaimongkok Suracha, sinh 1982, quốc tịch Thái Lan, hộ chiếu số B693222, đi từ Brazil về TPHCM trên chuyến bay EK 390. Khi làm thủ tục nhập cảnh, qua máy chiếu, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện giữa đống quần áo xếp đặt lộn xộn là 2 cuốn album to, không chứa tấm ảnh nào trong đó. Khi được yêu cầu mở va ly kiểm tra, Suracha mặt trắng bệch, lắp bắp không nên lời khi giữa 2 cuốn album là những gói giấy bạc chứa chất bột trắng được mang từ Brazil vào VN, cân nặng 2,06kg. Kết quả giám định của Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cho biết đây là cocain, hàm lượng 91,7%.

Lúc 20 giờ 20 ngày 1-10-2012, Chaimongkok Suracha, sinh 1982, quốc tịch Thái Lan, hộ chiếu số B693222, đi từ Brazil về TPHCM trên chuyến bay EK 390. Khi làm thủ tục nhập cảnh, qua máy chiếu, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện giữa đống quần áo xếp đặt lộn xộn là 2 cuốn album to, không chứa tấm ảnh nào trong đó. Khi được yêu cầu mở va ly kiểm tra, Suracha mặt trắng bệch, lắp bắp không nên lời khi giữa 2 cuốn album là những gói giấy bạc chứa chất bột trắng được mang từ Brazil vào VN, cân nặng 2,06kg. Kết quả giám định của Phòng Khoa học kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cho biết đây là cocain, hàm lượng 91,7%.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47) Công an TPHCM, với kinh nghiệm làm án ma túy của mình, nhìn lộ trình “không bình thường” của Suracha: đi từ Thái Lan sang Brazil chớp nhoáng rồi quay về Việt Nam và sau đó lại lên máy bay về Thái Lan, đã đoán chắc “mọi chuyện chưa dừng ở đây”. Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó phòng PC47, từng là một trinh sát lão luyện, được giao “giải quyết hậu quả”. Từ lời khai nhanh của Suracha, Thượng tá Đẳng “buông lưới” bắt “cá” từ Thái Lan đến.

Một người tên Fosta bảo Suracha, khi đến VN sẽ làm theo chỉ dẫn qua điện thoại của Siray, người gốc Phi, đang sinh sống tại Thái Lan. Siray là trùm ma túy chuyên lợi dụng những cô gái trẻ, nhẹ dạ, ham tiền và ham vui để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Siray bảo Suracha, xuống sân bay Tân Sơn Nhất sẽ về một khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1, chờ gặp người “nối dây” từ Thái Lan sang. 23 giờ ngày 1-10, Suracha và trinh sát chống ma túy của PC 47 ém quân trong phòng 403 của khách sạn, chờ đợi. Các trinh sát khác được “rải” từ lầu 4 đến ngoài hè đường để chờ người. Dù bụng đói cồn cào, các trinh sát chống ma túy của Công an TP vẫn cố tìm kiếm sự bất thường của những người đến và đi từ khách sạn. Bất ngờ, điện thoại của thượng tá Đẳng rung lên, “bắt được người rồi anh ạ”.

Thì ra, Pakaporn Thatchun (sinh 1981, nhân viên tiếp thị, sống tại tỉnh Nakronprathon, Thái Lan) được Siray bố trí sang VN nhận hàng từ Suracha đã đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21 giờ 30. Thatchun đã thuê phòng 402, sát phòng của Suracha. 0 giờ ngày 2-10-2012. Hành lang khách sạn vắng lặng. Nghe ngóng thật lâu không ai qua lại, Thatchun bước thật khẽ sang phòng 403 và gõ cửa cũng thật khẽ. Các trinh sát PC47 đưa mắt ra hiệu, Suracha mở cửa và mời Thatchun vào trong. Cánh cửa phòng đóng ập và các trinh sát nhanh như cắt bước đến chặn lối ra vào và khống chế Thatchun.

Chaimongkok Surachai khai: Thông qua mạng xã hội Facebook, cô quen với Fosta và Mieare, người Brazil. Biết Suracha đang thất nghiệp và đang “rất rảnh”, họ đã mời cô sang Brazil du lịch, toàn bộ chi phí chuyến đi ấy do “bạn” Fosta và Mieare đài thọ. Đến Brazil chơi vài ngày, Mieare đề nghị Suracha đến làm việc trong công ty lắp ráp xe hơi của bạn mình tại TPHCM. Suracha chấp nhận ngay. Fosta và Mieare đưa cho Suracha 1.000USD và “ít quà” mang về cho bạn ở TPHCM gọi là quà giới thiệu việc làm. Tối trước ngày bay sang VN, lợi dụng Suracha ngủ say, hai tên bạn ma quái ấy đã bỏ ma túy vào va ly và đổi luôn mã khóa. Sát giờ bay, Surachai được đánh thức, vội vàng xách va ly ra sân bay sang VN và bị bắt ngay tại cửa khẩu. Còn Thatchun đang làm nhân viên tiếp thị của tỉnh lẻ, được Siray mời sang VN du lịch miễn phí chỉ để “cầm giúp hai cuốn album” về Thái, khi bị bắt, Thatchun chỉ có 300USD.  

PH. THỤC

- Thông tin liên quan:

>> Án tử hình cho nữ sinh viên Thái Lan vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Tin cùng chuyên mục