Kẻ chém gần đứt lìa bàn tay đối thủ ra đầu thú

Kẻ chém gần đứt lìa bàn tay đối thủ ra đầu thú

(SGGPO).- Ngày 4-4, Cơ quan Điều tra Công an quận 10, TPHCM cho biết, Trần Văn Đạt (sinh năm 1996, ngụ phường 9, quận 10) đã đầu thú và thừa nhận việc y dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay em Thái Huỳnh Minh Nhựt (SN 1996, Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An, quận 10) vào đêm 16-3.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai rằng do có mâu thuẫn từ trước với nhóm Huỳnh Thanh Quang (1990, anh kết nghĩa của Nhựt) nên nhiều lần hẹn để “giải quyết mâu thuẫn”. Tối 16-3, cả hai nhóm hẹn nhau đến trường THPT Sương Nguyệt Ánh để nói chuyện. Nhóm Đạt đến trước và lăm le mã tấu, nhóm Quang, Nhựt đến sau thấy nhóm Đạt cầm vũ khí nên bỏ chạy. Nhóm Đạt đuổi theo Nhựt chạy vào con hẻm gần đó làm Nhựt ngã xe rồi dùng mã tâu chém gần đứt bàn tay đối phương, ngay sau đó Nhựt được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Thái Huỳnh Minh Nhựt đang điều trị tại bệnh viện

Thái Huỳnh Minh Nhựt đang điều trị tại bệnh viện

Theo công an quận 10, ngoài Đạt còn có 3 đối tượng khác có liên quan hiện đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra đang truy tìm để làm sáng tỏ vụ việc.


Tin, ảnh: Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục