Làm rõ vụ cố ý tẩm xăng giết người

Chiều 1-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khám nghiệm tử thi và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của cháu Đoàn Như Thủy (10 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Chiều 1-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khám nghiệm tử thi và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của cháu Đoàn Như Thủy (10 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Trước đó, rạng sáng 29-8, cả nhà ông Đoàn Văn Quang (ấp Lê Hoàng Thá) đang ngủ trong nhà, bất ngờ có kẻ lạ mặt ném 3 bịt xăng và bó đuốc đang cháy vô mùng ngủ của ông Quang. Ông Quang hoảng hốt la làng, lôi cả nhà bỏ chạy. Riêng cháu Thủy bị xăng tạt trúng người nên lửa cháy toàn thân, bỏng nặng. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông Quang đưa cháu Thủy lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Theo chẩn đoán của bệnh viện, cháu Thủy bỏng đến 90%, trên 50% bỏng độ sâu, tiên lượng rất xấu và tắt thở vào khoảng 22 giờ ngày 31-8.

Theo bà Cao Ngọc Phẩm, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng, đây không đơn thuần là vụ cố ý gây thương tích mà là cố ý giết người. Mong cơ quan bảo vệ pháp luật sớm tìm ra thủ phạm. Nhân dân địa phương cho hay, trước khi vụ việc xảy ra, ông Quang có tranh chấp phần đất gay gắt với một hộ cùng xóm. 

XUÂN HẠ

  • Truy tìm nhóm thanh niên truy sát người trước quán mì

(SGGP).– Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 5, TPHCM cho biết đang lấy lời khai của nạn nhân Thạch Thi (18 tuổi, Tiền Giang) cùng nhân chứng để truy tìm 6 thanh niên dùng dao tự chế đâm anh Thi trọng thương vào tối 31-8 trên địa bàn.

Được biết tối ngày 31-8, tại quán mì Thuận Ký (đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5), nhóm 6 thanh niên dùng xe máy đến quán để giải quyết mâu thuẫn với một thanh niên đang làm việc tại quán. Lúc này, không tìm được thanh niên kia, nhóm này quay sang truy đuổi anh Thi. Do bỏ chạy vướng xe máy, anh Thi bị một tên dùng dao đâm thấu bụng.

Sau đó nhiều người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đã qua cơn nguy kịch. Anh Thi cho biết, vừa từ quê lên làm việc tại đây được 3 ngày và không quen biết nhóm thanh niên trên.

ANH TUẤN

Tin cùng chuyên mục