Bé sơ sinh bị bắt cóc tại chùa được mang trả

Tối 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45), Công an TP Cần Thơ, cho biết, cháu bé Trần Hoàng Duy, 3,5 tháng tuổi, bị bắt cóc tại chùa Bửu Trì vào trưa 21-4 đã được một người phụ nữ mang đến chùa giao trả vào trưa cùng ngày.

Tối 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45), Công an TP Cần Thơ, cho biết, cháu bé Trần Hoàng Duy, 3,5 tháng tuổi, bị bắt cóc tại chùa Bửu Trì vào trưa 21-4 đã được một người phụ nữ mang đến chùa giao trả vào trưa cùng ngày.

Ngay sau đó PC45 đã mời người phụ nữ này làm việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân việc cháu Duy bị bắt cóc. Hiện sức khỏe cháu Duy ổn định.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 ngày 21-4, một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi bước vào chùa Bửu Trì rồi lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Duy. Chùa Bửu Trì nổi tiếng ở Cần Thơ, nằm trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, từ lâu nhận nuôi các trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cơ nhỡ và nuôi nấng, hỗ trợ học tập. Đây là vụ việc lần đầu tiên xảy ra tại chùa.

LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục